Từ 2008 rồi nè!
Nhiều trại viên bức xúc trong việc đền bù giải toả(ĐSCT) Thời gian vừa qua, phần lớn bệnh nhân tại trại phong Thanh Bình đóng trên địa bàn P. An Lợi Đông, Q2 đã đồng loạt gởi đơn tới Báo CATP để tố cáo sự bất công bằng trong việc hỗ trợ di dời giữa các trại viên. Có mặt tại điểm nóng về giải tỏa này, chúng tôi không khỏi xót xa bởi rất nhiều người bệnh trong số họ chỉ nhận được số tiền đền bù ít ỏi cho phần diện tích chỉ vài chục mét vuông. Trong khi đó, nhiều người không có bệnh, vốn là con em một số cá nhân trong trại thì nhiều khả năng sẽ trở thành tỷ phú nhờ biết cách “phù phép”, bao chiếm hàng ngàn mét vuông đất công trong khuôn viên trại thành đất riêng để hưởng tiền hỗ trợ di dời. Theo trình bày của các trại viên trong trại phong Thanh Bình thì sở dĩ họ chỉ được nhận tiền hỗ trợ di dời thay vì tiền đền bù là do nguồn gốc của khu đất rộng 106,2ha trên hiện thuộc sở hữu nhà nước. Trước đây, khu đất trên do Hội truyền giáo ngoại quốc bán cho Hội bạn người cùi Việt Nam. Năm 1979, UBNDTP đã ban hành quyết định số 336 QĐ-UB công nhận toàn bộ nhà và đất khu điều trị phong Thanh Bình đều thuộc sở hữu đất nhà nước, thuộc sự quản lý của Sở Y tế. Chính sách bồi thường theo phương án 65/PA-HĐBT đã có sự quan tâm đối với các hộ dân trong trại vì mặc dù không có văn bản giao hoặc cho thuê chính thức nhưng do tính đặc biệt của khu trại nên Hội đồng bồi thường vẫn vận dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân trong trại như trường hợp nhà thuộc sở hữu nhà nước và rất được người dân hoan nghênh. Thế nhưng, họ vẫn khiếu nại về sự không công bằng về quyền lợi giữa các thành viên trong trại. Bởi lẽ nếu bồi thường theo kiểu xác định ranh đất của từng hộ sử dụng để tính tiền hỗ trợ thì hiện nay có những người bệnh chỉ được hỗ trợ trong khoảng diện tích 27m2. Trong khi đó, nhiều hộ dân vốn không phải là bệnh nhân mà chỉ là con em trong trại trước đây lại đang sở hữu hàng ngàn mét vuông đất trên phần đất của trại và hiện nay họ đang nghiễm nhiên chờ nhận hàng tỷ đồng tiền hỗ trợ di dời. Tiếp xúc với chúng tôi, chị Võ Thị Mai Hương - một trại viên cho biết gia đình chị 5 người thì có tới 2 người bị bệnh. Hiện nay họ thuộc đối tượng được tái định cư tại các P. Thạnh Mỹ Lợi, khu 50ha Cát Lái và chung cư B27. Tuy nhiên, do phần diện tích nhà được đền bù của gia đình chị chỉ có 36,5m2, cộng với tất cả các khoản phụ cấp khác như: phụ cấp 5 năm tiền ăn (mỗi người bệnh được nhà nước phụ cấp 180.000 đồng tiền ăn/tháng)... thì không đủ tiền để mua nổi nền nhà hoặc căn hộ tái định cư. Tương tự, gia đình anh chị Ngô Xuân Đức, Nguyễn Thị Tý là những bệnh nhân bị phong cùi tàn phá mất một chân cũng chỉ được hỗ trợ phần diện tích đền bù khoảng 43,6m2 nên họ rất phân vân trước việc sắp tới phải tái định cư, hòa nhập cộng đồng. Trong thời gian qua, để tìm sự công bằng trong việc chia đất và đảm bảo quyền lợi giữa các trại viên... những người có trách nhiệm đã liên tục gởi đơn đến Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Q2, Khu điều trị phong Bến Sắn, Phòng QLĐT thuộc Ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm, Sở Y tế TPHCM, tuy nhiên hiện nay sự giải quyết của các bên vẫn chưa dẫn đến một thỏa thuận nào. Biên bản cuộc họp ngày 17-5-2008 cũng ghi nhận có sự so bì giữa diện tích nhà đất của trại viên và diện tích nhà đất của lãnh đạo trại trước đây nhưng về phía đại diện BQL khu đô thị mới Thủ Thiêm cho rằng: “Việc kiến nghị diện tích nhà ở, đất ở không công bằng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, BQL trại phong Thanh Bình và khu điều trị phong Bến Sắn”. Được biết, số tiền đền bù, hỗ trợ di dời tại trại phong Thanh Bình hiện nay đã lên tới gần 82 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với tổng dự toán ban đầu nên việc tính toán để sử dụng số tiền lớn trên như thế nào để mang lại công bằng cho những người bệnh trong trại là một việc cần phải được các cấp, ban ngành chung tay giải quyết ngay. Không thể để tình trạng một số gia đình trại viên “ăn đất” bằng cách tách hộ, tách khẩu bao chiếm đất công, còn đa số trại viên thì không đủ tiền để mua nổi một căn hộ tái định cư.