Tôi thấy Thủ thiêm và Sala đang làm tiến độ quá chậm. Và đó là thực tế phải chấp nhận để cđt làm tốt hơn chứ ko thể lấp liếm theo kiểu nói quản lý này nọ để bao che đc, dự án nào cũng chậm vậy thì thà ko làm để cỏ xanh mướt cho thoáng còn hơn để đống bê tông cốt thép ngổn ngang nhìn chướng mắt, mất giá trị các căn view chỗ này. Bản thân tôi có căn hộ sarimi nên cũng muốn kđt Sala hoàn thành nhanh để khu này tăng giá trị, và nếu là cư dân Sala thì ai cũng muốn điều này. Tôi thường xuyên sang đó mà tôi thấy công trường sala lèo tèo vài công nhân, có nhiều ngày thì ko thấy công nhân nào làm ( Sarina, sandora, saroma Vl). ko biết anh đứng về phía cđt hay cư dân nữa, nếu là cư dân thì cùng lên tiếng để cđt làm nhanh thì Sala mới hoành tráng được. còn cứ lấp liếm lấy lí do là chờ sếp lớn duyệt (quản lý ăn lương chạy đâu hết rồi?) , thay đổi thiết kế tùm lum ( ảnh hưởng chất lượng công trình), đổ lỗi côg nhân thì mình thấy lý do này “củ chuối” lắm.Cổ học tinh hoa có truyện về nàng Tây Thi đẹp khuynh đảo, đẹp đến nổi đau bụng nhăn mặt vẫn đẹp. Có cô gái khác là Đông Thi mặt mày xấu xí thấy TT nhăn mặt mà vẫn đẹp mê hồn bèn ra giữa chợ bắt chước nhăn mặt. Bà con cô bác nhìn thấy tưởng quỷ bỏ chạy tán loạn...
Học hỏi công nghệ xây dựng ở các nước tiên tiến là điều cần thiết để phát triển một nc Việt mới thoát nghèo. Nhưng khi áp dụng phải phai tính đến các yếu tố quan trọng khác như trình độ quản lý tổ chức dự án, tay nghề, lương bổng, đặc trưng khí hậu thời tiết và quan trọng là thái độ làm việc -yếu tố con người. Ở cái nhóm ngành mà công nhân nghỉ và xin việc dễ như cơm bữa thì việc quản lý chất lượng xây dựng hoàn toàn ko phải chuyện đùa. Chủ đầu tư nào cũng vậy, nếu bê y nguyên từ xứ người vô xứ mình mà ko đánh giá đúng thực lực, áp đặt một cach duy ý chí để chăm chăm chạy theo tiến độ thì khác nào chuyện bắt chước nhăn mặt trên kia.
Thân ./.