Thánh J xuất hiện là bênh đqm bất kể đúng sai. Bác bớt bợ đít đi. Căn 2pn sado chốt lời 1 tỷ dễ như ăn cháo. Đền 20% thì cũng 1 tỷ chứ bao nhiêu. Giờ người ta không muốn bán mà ép thì phải đền hơn chứ 20% gì. Mà đqm cũng đang giở trò mất dạy với khách mua. Kêu tháng 3 giao nhà như lịch nhưng lỗi hay không, ở đc hay không do khách hàng nhận định chứ với đqm thì xong là giao thôi. Đệt mợ. Tâm và tầm đó.
Thánh J xuất hiện là bênh đqm bất kể đúng sai. Bác bớt bợ đít đi. Căn 2pn sado chốt lời 1 tỷ dễ như ăn cháo. Đền 20% thì cũng 1 tỷ chứ bao nhiêu. Giờ người ta không muốn bán mà ép thì phải đền hơn chứ 20% gì. Mà đqm cũng đang giở trò mất dạy với khách mua. Kêu tháng 3 giao nhà như lịch nhưng lỗi hay không, ở đc hay không do khách hàng nhận định chứ với đqm thì xong là giao thôi. Đệt mợ. Tâm và tầm đó.
Sao em cứ nói đến Dự án nào cũng bị các Anh chửi tất vậy nhỉ?
Thôi, em lại về sinh hoạt ở Chuyện Ngoài Lề đây.
Bợ cái củ kiệu ýThánh J xuất hiện là bênh đqm bất kể đúng sai. Bác bớt bợ đít đi. Căn 2pn sado chốt lời 1 tỷ dễ như ăn cháo. Đền 20% thì cũng 1 tỷ chứ bao nhiêu. Giờ người ta không muốn bán mà ép thì phải đền hơn chứ 20% gì. Mà đqm cũng đang giở trò mất dạy với khách mua. Kêu tháng 3 giao nhà như lịch nhưng lỗi hay không, ở đc hay không do khách hàng nhận định chứ với đqm thì xong là giao thôi. Đệt mợ. Tâm và tầm đó.
Mình chỉ nói quan điểm của cá nhân của mình, cá nhân mình thấy thế là OK thì bảo OK, còn anh nào thích làm gì là quyền của các anh, mình chả bao giờ bỏ bóng đá người.
Còn chuyện giao nhà thì mình đi cùng nhận nhiều rồi, chuyện giao nhưng vẫn chưa xong hẳn 100% (còn hoàn thiện lối đi, tiểu cảnh nho nhỏ, vv...) không phải là hiếm, chủ đầu tư như Nova, Phú Mỹ Hưng, Vin đều có case vậy cả. Mình không có bênh gì nhưng mình chỉ nói fact thôi (thế nào rồi cũng có anh nói chủ đầu tư khác sao thì kệ người ta). Còn về chuyện trễ nhiều thì mình cũng trả lời anh tieupham bên trên rồi.
Chỉnh sửa cuối:
Kêu họ đổi cho căn khác đi anh, có khi được to hơn tí, lấy lý do cần chỗ ở ổn định thì đi tới đâu anh cũng thắng. Nhà đổi nhà, chứ đổi tiền thì không ăn thua và dẽ bị quy là ... tham. Khả năng cao cứ bám vô lý do đó, hoăc anh được ở căn to hơn, hoặc chuyển qua sarica lun.Dạ, em theo dõi topic này đã hơn 1 năm kể từ khi mua Sadora, nhưng hôm nay mới đăng ký để xin ý kiến của các anh/chị có kinh nghiệm về vấn đề gia đình em đang đau đầu. Số là vợ chồng em đã đi xem hơn nửa năm mới xuống tiền mua căn 2PN lầu 23 Sadora vào năm ngoái để ở, không có ý định đầu tư kinh doanh. Khoảng 1 tháng nay, phía bên ĐQM họ yêu cầu em bán lại cho họ để họ xây dựng Duplex với phí chênh lệch là 20% giá trị hợp đồng xem như tiền bồi thường, vợ chồng em không đồng ý bán vì vợ chồng em vần thích căn mình đã chọn/ đã mua. Nhân viên có nói họ phải thu lại tất cả các căn tầng 23 nếu không có thể đơn phương chấm dứt HD với lí do bất khả kháng và số tiền bồi thường chỉ còn là 12% . Nhưng khi em xem lai trong HD các lí do bất khả kháng phải phát sinh từ những sự việc như thiên tai bão lụt hoăc người mua bị tai nạn không thanh toán được. Anh/Chị cho em hỏi nếu em vẫn nhất quyết không bán nhà và vẫn muốn nhận nhà theo như hợp đồng đã ký kết là tháng 03/2018 (theo phụ lục), thì em phải làm thế nào và có cần sự can thiệp của pháp lí không? Thanks
Thằng nào làm 1 thời gian cũng lòi bản chất con buôn ra hết thôi!
ĐQM không dễ thương lượng vậy đâu bác. Cái này giống bác đi deal với cq nhà nước vậy đó, chờ duyệt dài cổ nhé.Kêu họ đổi cho căn khác đi anh, có khi được to hơn tí, lấy lý do cần chỗ ở ổn định thì đi tới đâu anh cũng thắng. Nhà đổi nhà, chứ đổi tiền thì không ăn thua và dẽ bị quy là ... tham. Khả năng cao cứ bám vô lý do đó, hoăc anh được ở căn to hơn, hoặc chuyển qua sarica lun.
Ý hay, còn thì đổi được, hết hàng tương tự vị trí rồi, đổi saoKêu họ đổi cho căn khác đi anh, có khi được to hơn tí, lấy lý do cần chỗ ở ổn định thì đi tới đâu anh cũng thắng. Nhà đổi nhà, chứ đổi tiền thì không ăn thua và dẽ bị quy là ... tham. Khả năng cao cứ bám vô lý do đó, hoăc anh được ở căn to hơn, hoặc chuyển qua sarica lun.
Vậy anh không hỉu vấn đề ở đất nước này rồi, theo luật thì anh thắng đám luật sư bên đó bằng ... mắt. Mà báo chí hay dư luận sẽ chả ai đòi tiền dùm anh đâu, nhưng họ sẽ dễ dàng đứng ra đòi ... nhà cho gia đình anh. Mình có kinh nghiệm trong việc bồi thường này, ít nhất là xứ Q2 đó éo ai hơn đc kinh nghiệm khoản này so với nhà mình nhá.ĐQM không dễ thương lượng vậy đâu bác. Cái này giống bác đi deal với cq nhà nước vậy đó, chờ duyệt dài cổ nhé.
Anh biết hồi xưa dân Thủ Thiêm giải tỏa phải xuống nhận nền TĐC ở TML hay Cát Lái không ? Mấy nhà kiên trì bám trụ tự nhiên tụi nó lại nhớ ra còn đâu đó vài cái nền ở APAK và khu Bình Khánh á. Mình tin ĐQM còn nhìu nhà lắm.Ý hay, còn thì đổi được, hết hàng tương tự vị trí rồi, đổi saogiờ nhận cục tiền, thích thì mua lại căn khác.