RE: tại sao??
1- Vụ chiếc Fiat thì không có ý kiến gì ngoài thắc mắc tiếp theo là sao không thấy vết thắng xe ! Không lẽ chuyện xảy ra trong đêm 30 Âl + cúp điện 220 V (chiếu sáng công cộng) + cúp điện 12 V DC (của xe hơi) ...
2- Còn vụ kia thì tui biết vì là hàng xóm của thằng cha Ford:
Nhà nầy có hai vợ chồng. Ông chồng làm công nhân xây dựng, siêng năng, chục mịch...suốt ngày chỉ biết lo đi làm nuôi vợ. Cô vợ được ở không rửng mở mà lại còn ngon cơm nên kiếm " nem" là thằng đi chiếc xe đỏ Sport. Hôm ấy nghe nói ông chồng nhận công trình ở xa, nàng mới xách chiếc scooter, mua một thùng bia Saigon ướp lạnh để trong cái thùng đỏ đỏ, rủ chàng về, vào garage đóng cửa lại (cửa làm bằng gổ và nhựa mỏng, nhìn dấu vết trong ảnh), hú hí luôn trong xe hơi để tìm cảm giác lạ (do chàng và nàng đã từng đọc một topic trong OS v/v xe nào ngon cho chuyện...đó). Nào ngờ ông chồng do đã nghi ngờ (việc nói đi làm xa chỉ là "chiêu" để "quả tó" cô vợ lăng lòang) nên lặng lẽ quay về, phi một phát từ ngoài đường, phang vào bực (bục) vĩa hè, bay lên lao vào tung cửa và đè lên chiếc xe con trong đó đang chứa đôi gian phu dâm phụ. Sau đó cảnh sát và cứu hỏa phải mất cả buổi mới kéo được xe Ford và phải cắt mui xe hơi mới cứu được hai anh chị trong xe ra. Tuy nhiên người thì 100% an toàn 100%.
Bác nào không tin thì hỏi lảo ThichMaz.