Con người?
Có người hỏi Đức Dalai Lama :
" Điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất ở nhân loại ? "
Ngài trả lời :
" Con người … bởi vì con người phung phí sức khỏe để tích tiền của , rồi lại bỏ tiền ra để tìm mua lại sức khỏe .
Và vì quá lo nghĩ cho tương lai , con người quên mất hiện tại , đến nỗi không sống với hiện tại lẫn tương lai .
Con người sống như thể sẽ không bao giờ chết … Nhưng rồi sẽ chết như chưa từng sống bao giờ " .
Ý thứ 3 đúng với kiểu tham gia GT bất chấp LP ở VN.
Có người hỏi Đức Dalai Lama :
" Điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất ở nhân loại ? "
Ngài trả lời :
" Con người … bởi vì con người phung phí sức khỏe để tích tiền của , rồi lại bỏ tiền ra để tìm mua lại sức khỏe .
Và vì quá lo nghĩ cho tương lai , con người quên mất hiện tại , đến nỗi không sống với hiện tại lẫn tương lai .
Con người sống như thể sẽ không bao giờ chết … Nhưng rồi sẽ chết như chưa từng sống bao giờ " .
Ý thứ 3 đúng với kiểu tham gia GT bất chấp LP ở VN.