Thảo Luận Chung Tại sao ???

Hạng B2
9/6/12
182
1
16
Em đi xe rất là chấp hành luật giao thông. Nhưng mà hình như ra đường thì có mỗi em đi như vậy hay sao ý nên là em rất hay bị các xe khác ép. Ví dụ như là đến đoạn ngã 4 hay vòng xoay : Trước khi đến ngã 3 ngã 4 hay ngã 5 thì em đi rất từ tốn ( tất nhiên là ko chậm như kiểu bò ra đường ) mặc dù đã qua gần như hết tuyệt đối chỗ có thể rẽ được thì 2B vẫn tạt đầu rẽ sang trái mấy cụ 2B rẽ khí thế luôn ko cần biết đằng sau bên cạnh là xe gì mà cũng khỏi cần xinhan luôn mà tạt lại tạt một cách vô văn hóa luôn ( ví dụ 2B đi trên khoảng nữa xe thì em còn phanh đc chứ đằng này tạt là tạt ngang xe song song luôn. Còn mấy anh taxi thì cũng vậy tạt ngang tạt ngửa ko cần biết xe sau đang ở vị trí nào và nếu họ lên được tý là họ ép xe mình cứng cựa luôn. Con xe buýt thì giờ em chả dám đến gần trong phạm vi 10m hazzzz. Khổ là dạo này chú lái xe nghỉ nên toàn phải đi vào những cái giờ 5 6h để đón con đi học về, mỗi lần về đến nhà cảm giác cứ như là trút được một gánh nặng gì đó . Các bác có bị giống em ko hay do em tay lái non nên là phải học cách lạng lách để cho bằng các cụ ý ạ hazzzzz
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.499
172.870
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Từ từ bác sẽ quen tay thôi ạ!
Em nghĩ: lái xe là 1 phần phong cách xử sự trong cuộc sống, xã hội đang đau đầu vì ùn tăc giao thông. Bác hỏi tại sao? Thiệt ti hf em không biết.
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
Các bác có bị giống em ko hay do em tay lái non nên là phải học cách lạng lách để cho bằng các cụ ý ạ hazzzzz

ôi chời tới cụ Đệ Nhứt Hiền Lành mà còn phải thốt vậy thì còn gì mà nói nữa
24.gif

cứ nghĩ như trong Cờ Tướng cho phẻ : tất cả đều ngán lẫn nhau đều có thể xực lẫn nhau bất kể lúc nào hehehe
tất cả đều bị y như chủ thớt cả (có khi còn nặng hơn) riết wải wá gõ bài hết nổi
21.gif


vô tư đi chủ thớt
thấy cảnh chướng mắt cứ móc máy ảnh hay mobi ra ghi hết về coi lại cũng dzui lắm
21.gif
 
Hạng B2
9/6/12
182
1
16
cảm ơn các bác nghe các bác nói em cũng dịu đi được chút nào ... lúc này em lại thấy câu nói quen thuộc lại văng vẳng bên tai : VN quê hương tôi chỉ thế thôi
 
Hạng D
21/2/12
1.435
9
38
Em cũng chạy giống bác thôi. Chắc là chưa gặp nhau hen. :D
 
Hạng B1
1/11/12
75
29
18
Em bị ép hoài nhất là khi vào vòng xuyến, riết rồi cũng quen. Bực nhất là cái xe bị trầy mà nó coi như ko có gì bỏ chạy trước mắt mình.
 
Hạng C
12/4/06
587
24
18
Vĩnh Long
Đường hẹp, xe nhiều, bùng binh bự, 2B và taxi phải chui chẻ thui, họ gấp mà bác, mình không gấp thì cứ từ từ thui.