Lái xe ở VN bác đừng hỏi tại sao thế này thế kia chi cho mệt ... cho dù bác có chấp hành tôt luật 100% chưa chắc bác đã an toàn ... chạy làm sao mà an toàn cho mình và những người khác + ko bị xxx hỏi thăm là thành công
Hoàn cảnh xung quanh nên xe chạy vậy bác ơi! Bác đi tầm giờ cao điểm nên chuyện vậy là bình thường bác ah! E nghĩ riết rồi cũng sẽ quen thôi!
Lái thêm một thời gian nữa,khi đã quen tay,dạn chân rồi có khi bác còn ép lại người ta nữa đó chứ!
Đùa thôi chứ những điều như bác bức xúc là chuyện thường ngày ở VN mà,riết rồi thấy bình thường nên lâu lâu có người "théc méc"thì mới thấy mình đang sống chung với lũ!

Không phải một mình bác đâu, còn em nữa, em cũng tin là còn rất rất nhiều người nữa.
Em luôn cố gắng không bực bội vì bị tạt ngang kiểu đó
Em luôn cố gắng không bực bội vì bị tạt ngang kiểu đó