Sự tức giận của anh nó thể hiện qua cách anh hành văn ở post#1 đó. Sự nóng giận như thế sẽ không tốt đâu anh.Em có sân si gì đâu bác ơi, em xin qua 2-3 lần kh được nên cho nó dắt mũi tầm 30 km trên cao tốc lun đó
Gặp những cas như thế này thì...
Chuyển vào lane 80...cứ đều ga...qua được thì qua. Ko qua được, cứ đợi đấy sẽ có xe khách nó làm việc. Tui ra QL, xin vượt ko được thì thôi vậy...chờ có xe khách đến tui nhường cho xe khách lên, nó dí sát đít còi xé màng nhỉ, đèn nó đá như Robben.
Chuyển vào lane 80...cứ đều ga...qua được thì qua. Ko qua được, cứ đợi đấy sẽ có xe khách nó làm việc. Tui ra QL, xin vượt ko được thì thôi vậy...chờ có xe khách đến tui nhường cho xe khách lên, nó dí sát đít còi xé màng nhỉ, đèn nó đá như Robben.
Chính xác, tụi chạy xe như vậy chắc là trẻ trâu hoặc già trâu thôi. Với lại chắc mới có xe. Hihi.Gặp những cas như thế này thì...
Chuyển vào lane 80...cứ đều ga...qua được thì qua. Ko qua được, cứ đợi đấy sẽ có xe khách nó làm việc. Tui ra QL, xin vượt ko được thì thôi vậy...chờ có xe khách đến tui nhường cho xe khách lên, nó dí sát đít còi xé màng nhỉ, đèn nó đá như Robben.
Đùa thôi chứ cứ chạy chậm thôi bác ơi, 80 cũng đc mà, hơn thua tụi nó chi cho mệt nhoen.
Bác phantan luôn có comment hay.Gặp những cas như thế này thì...
Chuyển vào lane 80...cứ đều ga...qua được thì qua. Ko qua được, cứ đợi đấy sẽ có xe khách nó làm việc. Tui ra QL, xin vượt ko được thì thôi vậy...chờ có xe khách đến tui nhường cho xe khách lên, nó dí sát đít còi xé màng nhỉ, đèn nó đá như Robben.
Cuối tuần rồi lúc đi và về đều vị như thế này. Tuần trước đi tt ở Bến Tre cũng bị. Em nghĩ là có thể có vấn đề ăn chia gì ở đây. Em sau khi bị nó cho ăn hành, xi nhanh, đá đèn không ăn thua thì em chuyển qua lane 80 nhường bác phía sau ăn hành tiếp. Nói chung là nếu được thì nên thay đổi người đá đèn và xi nhanh cho vui.