Em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bácXin bình luận với ý kiến của bác 1 chút, bác nói đúng, cứu người như cứu lửa nhưng cũng còn tùy hoàn cảnh của mình nữa. Trong video này thì xe có Cam đang nhường đường cho xe ecosport quay đầu. Nên em đoán là xe bác có Cam đang ở giữa đường, chân đang đạp thắng (+đạp côn) xe có khi còn đang để ở số tiến nếu hấp tấp có khi còn gây ra tai nạn đáng tiếc khác. Nếu tắt máy dừng tại chỗ thì sẽ gây cản trở giao thông, nếu sau này có cần xe cứu thương, cứu hộ tới hoặc chở bác tài ecosport đi cấp cứu thì có thể bị kẹt xe. Nên bác tài xế xe có cam tìm chỗ đậu phù hợp trong tình huống này theo em nghĩ là đúng.

Em không có ý muốn đôi co với bác vì em cảm nhận được cái tâm tốt của bác nhưng em xin phép nhắc ra những điểm mà bác nói chưa đúng để những khúc mắc được rõ. Em xin nói với tinh thần tôn trọng đúng phương châm của bác và diễn đàn ạ.Mình ko trách hay kết luận oan cho anh xe gắn cam, ngay từ đầu mình đã nói rõ là ko phải do anh ấy kia mà.
Anh thử nhìn ở một góc độ khác nhé, ngay cả nếu anh nhìn ko giống mình thì đó là sự cảm nhận khác biệt ở mỗi người, và ở đây chúng ta sẽ luôn tôn trọng sự khác biệt dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
1) Cứu người hơn cả cứu lửa, luôn quý từng giây. Nếu ai trong bất kỳ chúng ta từng trải qua những thời điểm thập tử nhất sinh mới hiểu được, còn không thì chỉ là nói cho vui hoặc theo tuổi trẻ bây giờ gọi là "chém gió".
2) Không vị trí nào tốt hơn vị trí anh ấy đang đứng chứng kiến xe gặp nạn, hoặc, anh ấy chỉ mất 2' phi đến ngay vị trí của xe Ecosport vừa đậu đó và rơi xuống. Quan điểm của mình là quý từng giây vì nếu đó là tình huống thật sự khẩn cấp, nếu dưới đó là nước, là gì đó có thể gây nguy cấp cho anh kia thì từng giây trôi qua sẽ lãng phí thế nào.
3) Xin nhắc lại là quan điểm mình ko trách cứ ai cả, ngay cả nếu anh ấy đi luôn hoặc dừng lại để xem thì vẫn là quyền cá nhân của anh ấy. Cái mình nói chung ở đây là sự vô cảm và vì sao xã hội ngày nay luôn đầy rẫy sự vô cảm bởi ai cũng lo, cũng ngại tự rước vạ vào thân, không thể trách họ được. Nhưng nếu là bản thân mình, mình sẽ ra xe ngay khi chứng kiến sự việc để xem có thể làm gì ngay lúc đó, hoặc hô hoán lên để tìm thêm sự trợ giúp của người khác. Anh chỉ cần cảm nhận khi mình hoặc người thân gặp những cảnh như thế thì sẽ trân trọng sự cứu giúp kịp thời của những người dù xa lạ nhưng vẫn nghĩa khí tốt bụng như thế nào.
Cảm ơn anh đã nói ra quan điểm của anh nhưng có thể cách nhìn nhận vấn đề giữa nhiều người, giữa anh và mình có thể sẽ luôn có sự khác biệt và mình tôn trọng sự khác biệt đó, ngay cả nếu đó có là sự vô cảm đi nữa, như ý mình đã nói từ đầu.
1) Bác cho rằng bác tài xe gắn cam hơi vô tâm là chưa đúng khi người ta đã cố xử lý tình huống nhanh nhất có thể ( đánh lái nhanh, dừng dứt khoát, đậu sai lane đường không ngại bị phạt). Anh ta không thể đậu giữa đường để mở cửa xuống vì nó sẽ tiềm ẩn những tai nạn có thể xảy ra tiếp theo...
2) Từ vấn đề nhìn nhận chưa đúng mà bác đem vấn tiêu cực của xã hội hiện tại vào bài viết vô tình bóp méo đi sự thật và sự khách quan trong clip. Biến một người tốt thành người xấu khi sự thật vẫn ngay trước mắt là có tội.
3) Một điều nữa em muốn nói là khi chưa thật sự rõ đúng sai thì đừng nên nói. Vì câu nói sai nó có ảnh hưởng rất lớn đối với người trong cuộc với sự trợ thủ đắc lực của cộng đồng mạng.
Ví dụ mới nhất là vụ tai nạn xe tải dìu xe khách xuống chân đèo Bảo Lộc. Nếu mình nghi ngại lòng tốt của người khác thì ai dám ra tay giúp. Lúc nào cũng đem tư tưởng tiêu cực vào mọi vấn đề thì làm sao đưa ra giải pháp tốt. Ở đây bác đã phạm vào điều đó " đánh giá sai lòng tốt của người ta". Ai cũng vậy thì ai còn dám giúp người trong xã hội này nữa. Điều này mâu thuẫn hoàn toàn với cmt của bác ở đầu bài.
Có thể sự việc ngay trước mắt tay sờ, mắt thấy, tai nghe nhưng sự thật nó lại khác bác à, đừng vội vàng đánh giá sự việc như vậy.
Em xin lỗi nếu nói những điều bác chưa hài lòng nhưng theo em đó là sự thật. Thân aí!