theo luật thì khi chưa đủ ĐK an toàn cho phép, bác có quyền "kệ mịa chúng nó", cứ chạy từ tốn tới khi có thể nhường, tuy nhiên, nên thò tay ra ngoài giơ bàn tay lên cho xe sau nhìn thấy có ý nói là bác biết rồi và sẽ tránh, hoặc bật đèn cảnh báo hazda,
còn nếu không muốn tránh thì cầm cái mỏ lết giơ ra ngoài
còn nếu không muốn tránh thì cầm cái mỏ lết giơ ra ngoài
Lời của bác tuanle và bác phantan làm cho em an ủi được phần nào. Cám ơn các bác !


Last edited by a moderator:
xe cà tàng như bác e chả sợ,bác chạy đúng luật là ..ok..ngon có bác nào hôn vào đi,chỉ sợ xe tải thôi..
Nhiều lúc tức lắm các bác ạ ! Phải chi điều kiện cho phép mà mình không cho vượt thì trách mình được, đằng này : quy định tốc độ 45 - 50km/h thì mình chạy đúng như vậy, có khi gặp đường xấu, có khi line trong có xe tải đang đi song song hoặc sắp tới chỗ quay đầu xe, chỗ ngã tư ... Vậy mà các chú ấy không thấy được điều đó.
Bác cứ theo như luật mà chạy, cái kiểu mấy câu choai choai xe đời mới hay làm phách thấy mà ghét, nó xi nhan hay còi kèn gì thì mặc kệ, đường ta thì ta cứ đúng luật mà đi, bác nói xe bác cà tàng thì sợ gì, thích thì hun đi, ai thiệt biết liền, chưa kể hun sau mông là tụi nó còn phải đền nữa
duy thắng nói:Bác cứ theo như luật mà chạy
luật cũng qui định là phải nhường đường khi xe sau xin vượt nếu điều kiện an toàn cho phép.
có 1 bài viết trên báo phụ nữ nói về thi bằng lái xe ở Mỹ, có cô mới có bằng ra đường không dám chạy nhanh, cứ rề rà, xe sau phải vượt qua rồi quay lại chào bằng ... ngón giữa. 1 lúc sau xe police lên tặng ... ticket vì tội cản trở giao thông.
ước gì...