Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, ghét thì ai cũng ghét cái nhiều người ghét...nhưng phải tự cân đong đo đếm...cái gì cũng sai bét nhè ra đó thì đừng bảo bị ăn chặn...khi nào không ăn tham tải trọng thì hãy mong người ta hiểu!gcrt nói:Mấy bác chạy xe hơi đâu có hiểu, ôm xe tải chạy từ bắc vào nam rồi hãy phán. đủ kiểu, đủ cách ăn chặn dọc đường ai mà nóng tính thì sẽ xảy ra chuyên như trên là tất yếu thôi.
Không phải vậy đâu các bác ơi. Cân dầu giây nếu không đi qua cò thì bố xe tải nào đi ngang đó được. thì củng là người cũa mấy ông kẹ đó thôi. theo e bình thường đi ngang đó tốn 8xi, nhưng hôm nay chở ít nên đưa 6xi, mới bị mấy chú đó rượt. xe tải bây giờ khỗ lắm mấy bác ơi. buột phải chở dư