Hạng B1
4/4/07
66
0
0
http://www11.dantri.com.vn/Sukien/2007/5/177791.vip ................:mad:
 
Hạng B2
27/8/05
147
2
0
RE: Tài Xế Ngủ Gật ....

chuyện nhỏ, xe tải ngủ gục bay xuống búa xua là chuyện thường :D
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
RE: Tài Xế Ngủ Gật ....

Lái xe tải chuyện nhọc nhằn lắm, xe không hàng đứng bánh treo niêu, xe chạy thì lo đủ điều từ tình trạng an toàn cho xe và hàng, chuyện làm luật, chung chi, lúc nào nên chạy lúc nào chui (chui vô bụi ngủ tránh *** đở hao. Chạy đêm tiện hơn chạy ngày, đường xa cứ thế mà lái: Ngủ gục là chuyện tất nhiên của tài xe tải, Lái xe con còn thì ngủ tí...Xe tải thì chống ngủ hay tệ hơn còn cho phụ lái chạy. Rồi chở thì hàng thường gấp 3 lần tải trọng cho phép.[8D]
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Tài Xế Ngủ Gật ....

Lái xe chạy Tour Du Lịch cũng đâu có sướng hơn cái chỗ nào ?! Vừa đưa nhóm khách này từ miền quê bùn đất đỏ chét về nhà xong, chưa kịp cơm nước, là phải lập tức lo lau rửa dọn dẹp xe sạch bóng trong vòng 20 phútđể còn ra sân bay, hoặc đến các KS 5 sao đón khách hạng VIP của chuyến kế đó. Bác tài lấm lem, mồ hôi mồ kê, bỏ bữa...là chuyện nhỏ :D
Mà nhiều khách VN, lên xe xả rác, hút thuốc, ăn uống bừa bãi (xe máy lạnh kín mỉt) đem bùn sình lên xe nhiều gấp 4 lần bọn Tây, bác tài phải tốn thêm khối thời gian dọn dẹp, nên phải ưu tiên cho cái xe trước, rồi còn kiểm tra sau khi về SG, xăng dầu, vừa xong, là tới giờ đến rước nhóm khác kế tiếp, nên vừa lái, vừa gặp bánh mì, Pâté-Chaud, là chuyện thường ngày ở...Hòn ngọc Viễn Đông :D
 
Hạng F
13/1/06
12.147
2.304
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Tài Xế Ngủ Gật ....

Bác khổ nhỉ?Nhưng bù lại là bác rất dí dỏm.Hài hước giúp mình và cả người khác vui sống lạc quan vượt qua gian khổ đó bác.
 
Hạng D
23/11/06
1.911
31
48
RE: Tài Xế Ngủ Gật ....

Trích đoạn: hcivic

Bác khổ nhỉ?Nhưng bù lại là bác rất dí dỏm.Hài hước giúp mình và cả người khác vui sống lạc quan vượt qua gian khổ đó bác.
Em xin bổ sung thêm:Bác giúp mọi người vượt những chặng đường xa đầy nắng mưa.:D
 
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
RE: Tài Xế Ngủ Gật ....

Đúng đó các bác,mình đã đọc đâu đó có bài nói một số bác tài phải xài chất kích thích để chịu trận nữa.Vì cơm áo mà phải dính vào chuyện này thì thật không vui vẻ gì...!
 
Hạng D
2/5/07
1.690
25
0
RE: Tài Xế Ngủ Gật ....

mấy bác tài mệt mỏi là chuyện a e chúng ta phải thông cảm. Vì thế chắc ra đường thấy mấy bác đó thì nên cho mấy bác qua, để mấy bác ức chế tâm lí lại hay nổi quạu lái ẩu.
 
23/10/06
14.700
5.170
113
RE: Tài Xế Ngủ Gật ....

Có ai muốn ngủ gục rồi lại bị tai nạn đâu vì chính mình là người ngồi trên xe mà! Vì hoàn cảnh mà dẫn đến thế thôi! Sinh nghề tử nghiệp mà! Còn nấy bác lài gia đình thì thảnh thơi hơn, có thời gian ngủ nhiều có khi còn nướng khét chưa chịu dậy nữa. Đi thì đi ban ngày ít khi đi ban đên hay đi cả đêm nên có thời gian nghỉ ngơi tinh thần thoải mái, xử lí tình huống tốt, nhanh trừ khi bị yếu bóng vía! :D