Hôm Tết em về QL1A, chạy ngoài khu dân cư cũng toàn dùng cos vì sợ chói mắt xe ngược chiều hoặc xe trước. Tuy nhiên, sau khi bị 1 cú xém hốt bác đi xe đạp vì đến gần mới thấy, em quất luôn đèn pha và bật thêm đèn gầm cho sáng để nhìn xa rõ hơn, gặp xe ngược chiều em hạ cos rồi bật lại thôi.
Đi QL1A ban đêm mấy tiếng mà muốn hư cặp mắt, toàn gặp pha ngược chiều, nhá pha báo lại thì chỉ vài chiếc lịch sự hạ cos, còn lại toàn lơ luôn, ăn nguyên con pha muốn chảy nước mắt

Đi QL1A ban đêm mấy tiếng mà muốn hư cặp mắt, toàn gặp pha ngược chiều, nhá pha báo lại thì chỉ vài chiếc lịch sự hạ cos, còn lại toàn lơ luôn, ăn nguyên con pha muốn chảy nước mắt
Hihi em 1 năm về NT 2 lần, lần nào cũng hơn tuần...thấy pha quá trời mới bực ạ.mình mới ở NT về đây, bác chủ nói có quá không đấy, ở ngoài đó cả tuần lễ có thấy xe nào pha vô mặt đâu?
Đù gấu nhoen....tôi sẽ lưu ý anh đợt tết năm sau ở nha trang.Múc lại noa luôn bác, xem thằng nào sáng hơn.
Vài năm trước nt xe hơi ít giờ đầy sắm mục đích kiểu như phong trào nên mấy bác thông cảm. Nha trang thì bé tẹo mà đi từ nhà ra cafe có vài km cũng xe hôi cho nó oách, taxi thì chạy cúp đầu ôi thôi đạp thắng chúi mỏm, xe gia đình thì chạy ban ngày rề rà thik thì quay đầu ko cần xi nhan f1 xém dập mỏm vài lần, tối thì đi toàn pha chạy ngang nhìn thấy mấy bác toàn ngồi ôm sát vô lăng hay tay nắm chặt như sắp ra trận.
Thôi thì thông cảm tài mới và xe mới cho nó thanh thản
Nha Trang bé tí bác nhỉ, chạy dọc thì còn thấy xa 1 tí nhưng so với 1 quận của HCM e cũng không hơn nhiêu, còn chạy ngang hướng ra biển thì hầu như đi bộ cũng được và những chỗ đẹp, ăn chơi sang cũng toàn dọc biển hết. Có lẽ Nha Trang còn nhiều chỗ đâu xe nên mọi người siêng chạy chứ đến khi không còn chỗ như HCM thì chắc lại xách 2b ra đi hoặc đi bộ thôiĐù gấu nhoen....tôi sẽ lưu ý anh đợt tết năm sau ở nha trang.
Vài năm trước nt xe hơi ít giờ đầy sắm mục đích kiểu như phong trào nên mấy bác thông cảm. Nha trang thì bé tẹo mà đi từ nhà ra cafe có vài km cũng xe hôi cho nó oách, taxi thì chạy cúp đầu ôi thôi đạp thắng chúi mỏm, xe gia đình thì chạy ban ngày rề rà thik thì quay đầu ko cần xi nhan f1 xém dập mỏm vài lần, tối thì đi toàn pha chạy ngang nhìn thấy mấy bác toàn ngồi ôm sát vô lăng hay tay nắm chặt như sắp ra trận.
Thôi thì thông cảm tài mới và xe mới cho nó thanh thản