em chẳng biết tiết kiệm hơn không nhưng cái nhìn thấy trước mắt là xe nhanh bị tụt hơi. Chạy 1 time như vậy sẽ yếu xìu tới lúc đó không biết xe có tiết kiệm xăng nữa không nhỉ?Trai_Lang_Thang nói:Em chưa thấy tài Taxi nào lái cẩn thận (cả nam cả nữ), lấn len vượt phải kệ rnịa chúng nó nhưng em dị ứng nhất quả ép số ù hết cả tai. Em hỏi thì trả lời đi thế tiết kiệm xăng hơn.
Em nghĩ các mợ lái xe bây giờ phải trải qua 1 lớp kiểm tra tâm lý trước khi cho lái để tránh tình trạng bị hoảng loạn khi xẩy ra sự cố.
Phụ nữ lái taxi em nhìn thấy đa số có trang phục, phong cách ...nam tính. (không biết có phải là "2 phai" không?)
chienthang nói:Chắc cái lỗ ấy rộng![]()
"Lỗ chuẩn" trên Nguyễn Huệ, mà em cũng chả nhớ to hay nhỏ vì mãi "địa hàng".... hehe....
cho e hỏi tí, đoạn ngã 3 từ nguyễn huệ quẹo phải sang đường lên cầu có đường ở giữa dành cho xe hơi, 2 làn 2 bên dành cho hỗn hợp xe máy+xe hơi, nếu em đang ở làn hỗn hợp hướng ra bến tàu mà muốn quay đầu lại để vào làn xe hơi đi ra hướng đài phun nước có được không ạ? Em không thấy biển cấm quay đầu hay cấm rẽ trái, nhưng dưới mặt đường cũng không có thấy mũi tên chỉ hướng, làm cho em phân vân phải làm một vòng ra hàm nghi, quẹo vào Pastuer rồi mới quay lại đài phun nước.