Hạng C
16/3/15
871
1.743
93
Xe SS rỏ ràng sai sai sai, nhưng kiểu chạy xe không đọc tình huống, hoặc cương không kém phần bất nhân của xe gắn camera hành trình, là cách chạy xe không an toàn, xe SS đã lấn làn chạy sai như thế, tại sao mình còn chạy lên, khi đã phát hiện nó đang lấn,phía trước còn đống đất nữa,đồng nghĩa với đường hẹp lại, nếu xãy ra va chạm, người trên 2 xe liệu có an toàn???.Có ai cầm lái cả đời không sai phạm chứ? Lái xe dù đúng nhưng tâm địa bất nhân như thế thì cả đời cầm lái cũng có ngày gây thảm họa.
 
Hạng C
7/9/15
699
10.389
93
văn hóa SS xuống cấp trầm trọng, đó là lý do gần đây SS gặp tai nạn từ phone đến máy giặt, đến chính trị giờ còn lái xe.....hạn hán lời
 
Hạng D
4/5/15
4.044
34.020
113
Xe SS rỏ ràng sai sai sai, nhưng kiểu chạy xe không đọc tình huống, hoặc cương không kém phần bất nhân của xe gắn camera hành trình, là cách chạy xe không an toàn, xe SS đã lấn làn chạy sai như thế, tại sao mình còn chạy lên, khi đã phát hiện nó đang lấn,phía trước còn đống đất nữa,đồng nghĩa với đường hẹp lại, nếu xãy ra va chạm, người trên 2 xe liệu có an toàn???.Có ai cầm lái cả đời không sai phạm chứ? Lái xe dù đúng nhưng tâm địa bất nhân như thế thì cả đời cầm lái cũng có ngày gây thảm họa.
Bác hơi có cái nhìn gay gắt về tài cam thì phải. Tình huống đó đang khúc cua vòng, xe cam tăng ga, và chỉ phát hiện bus nó lấn lane trong tích tắc, cách xử lý như vậy là tốt rồi , ko thể nào thắng gấp lại được.
 
Hạng D
16/5/08
1.032
1.123
113
haizz xe đưa rước công nhân cứ tưởng xe tốc hành :3dgian2:
 
Hạng C
16/3/15
871
1.743
93
Bác hơi có cái nhìn gay gắt về tài cam thì phải. Tình huống đó đang khúc cua vòng, xe cam tăng ga, và chỉ phát hiện bus nó lấn lane trong tích tắc, cách xử lý như vậy là tốt rồi , ko thể nào thắng gấp lại được.
Thằng SS chắc không tránh khỏi tâm lí bầy đàn, ngay ổ của nó nên đi ẩu, nhưng tài có cam đã phát hiện cả 100m(nếu không phát hiện được tình huống này cả 100m thì lái thiếu tập trung quá, đường cong nhưng trống mà) vậy mà không nhường tí cho nó lành. Em thì cầm lái mong đi đến nơi về đến chốn an toàn, nên thấy vậy là bức xúc tí.