Thảo Luận Chung Tài xế tử vong trong taxi

Hạng C
26/12/12
949
16
18
Supervisor nói:
Nguoisanhdieu nói:
bucodo nói:
Bật điều hòa ngủ thiếu oxy
Chắc xe hết xăng nên bị ngộp nè..:p
Nếu ngộp thì giật mình dậy,
bác đang ngủ kêu ai bóp lổ mũi thử có ngủ được ko?
bác không hiểu rùi. Trường hợp bác nói là bị đột ngột nên cơ thể sẽ có phản ứng. Còn trường hợp kia là do thiếu không khí từ từ rồi dẫn tới tử vong.
 
Hạng D
13/1/11
2.426
43.240
113
haivnnet nói:
Supervisor nói:
Nguoisanhdieu nói:
bucodo nói:
Bật điều hòa ngủ thiếu oxy
Chắc xe hết xăng nên bị ngộp nè..:p
Nếu ngộp thì giật mình dậy,
bác đang ngủ kêu ai bóp lổ mũi thử có ngủ được ko?
bác không hiểu rùi. Trường hợp bác nói là bị đột ngột nên cơ thể sẽ có phản ứng. Còn trường hợp kia là do thiếu không khí từ từ rồi dẫn tới tử vong.
Đúng rồi bác, em có 1 lần ngủ trong phòng kín mà hok mở điều hòa, lúc tỉnh dậy choáng váng mặt mày, cũng may là cái không tương đối lớn, nếu phòng nhỏ chắc đi luôn rồi quá
 
Hạng C
26/12/12
949
16
18
GDP_2011 nói:
haivnnet nói:
Supervisor nói:
Nguoisanhdieu nói:
bucodo nói:
Bật điều hòa ngủ thiếu oxy
Chắc xe hết xăng nên bị ngộp nè..:p
Nếu ngộp thì giật mình dậy,
bác đang ngủ kêu ai bóp lổ mũi thử có ngủ được ko?
bác không hiểu rùi. Trường hợp bác nói là bị đột ngột nên cơ thể sẽ có phản ứng. Còn trường hợp kia là do thiếu không khí từ từ rồi dẫn tới tử vong.
Đúng rồi bác, em có 1 lần ngủ trong phòng kín mà hok mở điều hòa, lúc tỉnh dậy choáng váng mặt mày, cũng may là cái không tương đối lớn, nếu phòng nhỏ chắc đi luôn rồi quá
Cũng là 1 bài học cho các bác nào nhà lắp điều hòa. Đó là luôn luôn phải có lỗ thông khí nhé các bác.
 
Hạng D
16/5/07
1.931
1.030
113
Hôm rồi nghe c.trình bác sỹ vui khoẻ trên fm, có nghe ông bsỹ trên đài nói về hiện tượng hạ canxi máu trong lúc ngủ không gây chết ngay lập tức nhưng gây mất thân nhiệt dẫn đến giất ngủ sẽ không dậy, hiện tượng này thường gặp ở người già cao tuổi, người uống rượu say, người làm việc thường xuyên về khuya nhiều.
 
Hạng D
11/1/11
2.356
2.413
113
Earth
Em thường chở bà cả đi siêu thị và nằm ngoài xe chờ, em luôn hé 2 kính trước xuống khoảng 10cm để tránh ngủ quên