Chủ đề tương tự
Nhường 1 tí là nhẹ đầu rồi, ko nhường cả 2 đều ko vui. Hổ báo + 4 nút, gặp xe công+ tải là ứng nghiệm.
Lỡ kèn cựa rồi sao bác tài xe gắn cam không chơi tới luôn nhỉ ? 

Nhường nhau tí là nên, tuy nhiên bác Ỉn kia quả là hổ báo
Đã chạy vượt phải thế kia thì biết đầu óc thế nào rồi, nhường nhịn tí cho lành chứ hơn thua làm gì. Thể loại này thì để mấy anh cont xử như trong clip bên dưới
https://www.youtube.com/watch?v=jwcqwQGEQro
https://www.youtube.com/watch?v=jwcqwQGEQro
he he cương mà sao cương nữa vời thía, em mà đi xe cao mà cương thì em ỉn này hổ báo được vại sao! Nhưng mà em là em nhường hết! 

Quá nể bác quay clip vì tính nhường nhịn. Đáng phải học. Gặp em chắc em ko kìm được.
Vì nói thật em ghét lắm mấy cái kiểu lái ẩu rồi cà khựa người khác như vầy.
Vì nói thật em ghét lắm mấy cái kiểu lái ẩu rồi cà khựa người khác như vầy.
Tuỳ thời tiết.
Trời đẹp, em nhường, cho qua chả mất gì, nếu tài inn hạ kính đưa tay xin nữa thì perfect.
Trời oi bức, em còi ầm ĩ, để số S dí tới thì ông nội inn cũng đếch lên được, và sẵn sàng chiến ngay nếu tài inn mở cửa.
Trời đẹp, em nhường, cho qua chả mất gì, nếu tài inn hạ kính đưa tay xin nữa thì perfect.
Trời oi bức, em còi ầm ĩ, để số S dí tới thì ông nội inn cũng đếch lên được, và sẵn sàng chiến ngay nếu tài inn mở cửa.
Bác nên lên Đà Lạt sống cho nó lànhTuỳ thời tiết.
Trời đẹp, em nhường, cho qua chả mất gì, nếu tài inn hạ kính đưa tay xin nữa thì perfect.
Trời oi bức, em còi ầm ĩ, để số S dí tới thì ông nội inn cũng đếch lên được, và sẵn sàng chiến ngay nếu tài inn mở cửa.
Bác nên lên Đà Lạt sống cho nó lành![]()
Bác xúi dại em, lên Đà Lạt lạnh quá ... "teo bugi" sao bác.
