Tuần trước đỗ xăng Comeco Võ Thị Sáu ra xin 1 đoạn hơn 100m mà chả xe nào cho vô, chắc nghĩ mình ăn gian lane trong nên hổng cho vào 
Hạ kính và chào anh Mai Linh cho em vào để rẽ qua Hai Bà Trưng thì ảnh cho vào, cám ơn!
Hạ kính và chào anh Mai Linh cho em vào để rẽ qua Hai Bà Trưng thì ảnh cho vào, cám ơn!
Vk e bảo "sao a đi xe mà hay nhường xe khác và xe 2b thế?"
E bảo "chắc họ có việc gấp, với lại mình cũng chả gấp gáp gì cứ từ từ cho an tòa", mấy anh đi sau lâu lâu cũng nháy đèn suốt nhưng nhiều khi e đi ko đủ tốc độ là do lạ đường. E kệ, ai nháy e tấp lề phải
E bảo "chắc họ có việc gấp, với lại mình cũng chả gấp gáp gì cứ từ từ cho an tòa", mấy anh đi sau lâu lâu cũng nháy đèn suốt nhưng nhiều khi e đi ko đủ tốc độ là do lạ đường. E kệ, ai nháy e tấp lề phải
Vk e bảo "sao a đi xe mà hay nhường xe khác và xe 2b thế?"
E bảo "chắc họ có việc gấp, với lại mình cũng chả gấp gáp gì cứ từ từ cho an tòa", mấy anh đi sau lâu lâu cũng nháy đèn suốt nhưng nhiều khi e đi ko đủ tốc độ là do lạ đường. E kệ, ai nháy e tấp lề phải

Nói thật là em thấy hầu hết tài Fò tủn và Ỉn đều hổ báo, hầu như ít vị nào hiền lắm. Kinh nghiệm của 1 người chịu nhục nhiều lần cho hay. Có khi nó mang cả hàng ra phang mình, dù rằng mình đi ko sai gì. hic hicEm vô tình thấy trên mạng
Xem cái này đi
nói thì hay lắm tới khi mắc ỉa cũng chạy thấy mẹVk e bảo "sao a đi xe mà hay nhường xe khác và xe 2b thế?"
E bảo "chắc họ có việc gấp, với lại mình cũng chả gấp gáp gì cứ từ từ cho an tòa", mấy anh đi sau lâu lâu cũng nháy đèn suốt nhưng nhiều khi e đi ko đủ tốc độ là do lạ đường. E kệ, ai nháy e tấp lề phải