Em cũng bị xe tải từ trong lề vọt ra ép xe em để vào lane 1 cách cực kỳ nguy hiểm, giờ lại thấy thớt này và cũng đoạn đường đó. Chẳng lẽ lái xe tải là đều là dân mất dạy và phải chạy 1 cách mất dạy ???
Tks bác TOPTEN, chữ NHẪN ở đây em dùng với nghĩa nôm na là "nhẫn nhục", "nhẫn nhịn" thôi thì chịu lép vế 1 chút có chết ai đâu!
Em nhất trí với bác không nên chấp mấy thằng cô hồn làm gì cả, tránh càng xa chúng bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Trước tiên phải hành động an toàn cho bản thân mình là chính.
Em nhất trí với bác không nên chấp mấy thằng cô hồn làm gì cả, tránh càng xa chúng bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Trước tiên phải hành động an toàn cho bản thân mình là chính.
Tớ đọc nãy giờ, tới còm này của bác Wusnat thì tớ phì cười vì bác dùng từ sai hoàn cảnh!
Ở đây không dùng từ NHẪN được mà phải dùng từ BIẾT!
Từ NHẪN chỉ dùng trong trường hợp nhẫn nại để con người đạt mục đích tốt (nghĩa tích cực), còn NHẪN dùng trong chế độ phong kiến vốn để thủ thế, chịu đựng nên cái XH phong kiến càng xuống cấp chả phát triển. (XH tư bản họ huỵch toẹt ngay những vấn đề vướng mắc từ lính đến sếp nên XH họ phát triển nhanh)
Riêng trường hợp chú xe tải thì phải dùng từ BIẾT.
"Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống"
Câu này của Trang Tử và là kim chỉ nam của nhiều bậc nam tử và khá hiệu dụng trong XH phong kiến.
XH VN hiện nay cũng chả khác mấy chế độ phong kiến ù lì nên áp dụng câu này còn được lắm.
Sống ở cái đất VN, bạn phải tích cực đọc sách nghe đài, tìm hiểu thông tin để biết XH nó loạn lắm rồi, vừa rồi báo Bà Rịa thống kê riêng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có gần 500 tài xế xe tải dương tính với ....ma túy!
Bỏ mẹ đời không!?
Nhân lên 64 tỉnh thành số đó còn khủng cỡ nào.
Mình có lái đúng luật, an toàn, cẩn thận đi chăng nữa ...mà gặp mấy cái Zombie VN "xác chết di động" này thì cũng bằng thua, nó phê, nó có lái đâu mà ma túy lái nó!
Nghĩa là bọn này vừa lái xe ...vừa phê lòi! Nó có coi luật lệ và mạng sống người đi đường ra cái kí lô gì đâu....cho nên các bác ngồi đánh giá tư cách, đạo đức ...và phán xét chúng nó mà tớ phì cười....( cảm giác tự dưng lũ xác chết di động được "nâng bi" hơn những gì chúng có)
Bác chủ không cập nhật thông tin đời sống xứ Vịt đã đành, vài bác còn lại cũng "phẫn nộ" thừa.
Sống là phải biết XH đến đâu ...khi đủ thông tin thì ngay từ xa nghe tiếng kèn là đã phải biết lánh cho nhanh cho mau bọn xác chết di động.... Chả có thời gian và đừng phí thời gian phán xét chúng nó mà hãy lo cái mạng quý báu của chính mình!
Chỉnh sửa cuối:
ép xe, chuyện bt, đôi khi ko phải lúc nào tỏ ra "lịch sự" bật xi nhan trái cũng là hay, đôi khi cần phải giả ngu 1 chút, đừng bật gì cả cứ vậy mà chạy nhiều khi ngta lại ko ghét. bác chủ đá signal trái làm nó tưởng bác đang trêu ngươi nó
Đợt Mình chở gia đình và mấy đứa Cháu đi VT chơi cũng vậy(giữa tháng 5).Đang đi bình thường,tới đoạn ngả ba (chỉ đi 1 chiều),cặp sát lề trái đi được 100 m,ngó kính hậu bên tài có 1 ông chắc cở chừng 5-7 tấn lù lù vượt trái mà không xinhan,không bấm còi mới sợ chứ(2 bánh chạy trên đường tráng nhựa,2 bánh chạy dưới đường đất).Khi xe tải qua được 2/3 xe mình(innova),hoảng hồn Mình liền xinhan phải,ngạc nhiên là ÔNG TẢI củng thắng lại.Vậy thôi Mình lại tiếp tục cặp lề trái chạy tiếp.Chừng 2 phút ÔNG TẢI này lại chạy lên,cặp bên phải xe Mình chạy song song,vừa chạy vừa xổ ra 1 tràng tiếng thổ nhỉ kỳ luôn.Chạy sát xe Mình 1 đoạn khoảng 500m rồi cúp đầu chạy mất.Mình là lái mới(mới có bằng hồi đầu năm),lần đầu tiên tự chở Vợ Con đi VT chơi,không quen đường xá,lại 44t rồi nên đâu dám chạy ẩu,chạy nhanh,luôn tuân theo tôn chỉ của forum(luôn tuân theo biển báo,không sử dụng bánh mì)
Bác cứ nghĩ là gia đình thằng tài xế lái xe đó có người vừa chết nên nó phải chạy nhanh về. Thế là xong, khỏi suy nghĩ nhiều tức mình làm gì.
Chuyện thường ngày trên đường VN...
Vẫn biết cũng do mưu sinh thôi, nhưng mình thực ko thể thông cảm nổi với đại đa số các tài xe tải cả nhẹ lẵn nặng: lấn - vượt ẩu - nghênh ngang chạy chậm trên lane chạy nhanh...
Thôi thì kệ mother họ, biết xxx thối thì đừng dây vào phải ngửi, vậy thôi, hạ hoả đi bác!
Vẫn biết cũng do mưu sinh thôi, nhưng mình thực ko thể thông cảm nổi với đại đa số các tài xe tải cả nhẹ lẵn nặng: lấn - vượt ẩu - nghênh ngang chạy chậm trên lane chạy nhanh...
Thôi thì kệ mother họ, biết xxx thối thì đừng dây vào phải ngửi, vậy thôi, hạ hoả đi bác!