Haha , em cũng có lần nhắc kiểu như bác nhưng may là "anh" đối diện hiểu . Bác đừng mong mấy mợ hiểu nhé![]()
À chiêu mớitại mấy bác cứ bóp bóp, ai bít mún jề
có lần iem đi tập về, thấy 1 chị chạy 4B wên bật đèn, iem tắt đèn xe iem rồi bật lại, 2 lần liên tục từ xa thì chị ấy hiểu ngay.
Chả riêng gì taxi, em thấy nhiều người chạy xe hơi cũng vậy, chèn ép để vượt, tạt đầu để quay đầu hay rẽ... Em thì thấy nếu mình nhã nhặn và có thiện ý thì hầu như không ai khó khăn cả. Đơn cử như khi đi ngang qua ngã tư giao với QL1, đèn tín hiệu không sáng do mất điện, em dừng xe dơ tay xin các bác tài xế xe tải, xe contener nhường chút là các bác ấy nhường ngay, khi chạy ngang qua đầu xe em nhìn họ mỉm cười và gật đầu ra dấu cảm ơn thì hầu hết họ đều vui vẻ, nhã nhặn cười lại. Nhưng cũng có trường hợp mình nhường người ta mà mặt người ta cau có với mình thì cũng xuề xòa cho qua vì cuộc sống vốn không bao giờ toàn vẹn cả.
tức thì tức, nhưng cứ nhịn nhau chút, mình cuộc sống khá, đầy đủ, người ta phải mưu sinh trên chiếc xe mỗi ngày, nên thôi bỏ qua đi bác,Không thể lấy lý do cơm áo gạo tiền để biện minh cho những hành vi VVH như vậy được. Dù sao thì bác tài này cũng tạm. Em cũng đi về đường này, nhiều hôm mình xếp hàng tít dưới đoạn cong, lên đây cứ phải 5-6 đỏ, mà cứ bị mấy ông, nhứt là taxi chen vào, tức dek chịu được.
Riêng em thì thấy mấy bác taxi là đối tượng hay bị xxx nhòn ngó. Bm nó ngta làm lương được bao nhiêu đê nuôi nổi chúng nó k biết nữathật sự tài xế taxi do vì cuộc sống mưu sinh, đâu phải lấy cái xe chạy vòng vòng ngắm đường thành phố như mình, với lại nếu chạy chậm, đạp thắng nhiều thì hao xăng, sao mà lời được khi chở khách, đó là lý do tại sao taxi luôn chạy ráng vượt đèn vàng và chạy qua mặt các xe mặc dù đường đông, nên anh em mình cũng nên thông cảm bác ah, đặt trường hợp mình làm nghề lái taxi mình cũng phải nhanh nhẹn mới đón khách được,
Lái taxi thì cũng có người có văn hóa, người rất láo, nên thôi, bỏ qua
taxi thì đôi khi phải chạy đón khách nhanh, tranh nhau khách, cũng vì mưu sinh và kiếm tiền, còn mấy thằng xe bus thì em chào thua, chạy kinh quá,Cu chỉ đẹp nhưng vẫn phải lên an. Taxis với bus toàn chạy vậy trên đoạn này
Vo em mới bị taxi tat dau te xe vào cấp cứu cũng may khong nan lam...taxi thì đôi khi phải chạy đón khách nhanh, tranh nhau khách, cũng vì mưu sinh và kiếm tiền, còn mấy thằng xe bus thì em chào thua, chạy kinh quá,