cách đây 2 năm mình thường xuyên lên đà lạt và chẳng bao giờ lo giờ bị trộm cướp, thậm chí lên đó xe máy mình để bên ngoài cũng chẳng sợ mất vậy mà giờ đây ........
Teracotta thì quá VIP rồi, mỗi tội ra vô hơi xa, đậu xe thì vô tư luôn, nghỉ dưỡng thì tuyệt vời.Tuần sau em tính đi Đà Lạt , chắc bò vô Swiss-Belresort hay Terracotta cho an toàn , tiện làm vài round luôn hehe
Teracotta thì quá VIP rồi, mỗi tội ra vô hơi xa, đậu xe thì vô tư luôn, nghỉ dưỡng thì tuyệt vời.Tuần sau em tính đi Đà Lạt , chắc bò vô Swiss-Belresort hay Terracotta cho an toàn , tiện làm vài round luôn hehe
Đợt rồi em đi phải nói thật là không biết đậu xe ở đâu để vô chợ, toàn đi buổi tối sau khi đẫ cất xe trong bãi, xong lội bộ ra, cũng hên ở KS gần chợ. Mấy bác rành chỉ em vài chỗ đậu để sau này em còn biết mà đi.Vòng xoay thanh thuỷ thì em chưa đậu bao giờ bác àh. toàn đậu bãi xe ngay vòng xoay đầu chợ thôi ngay kế bên cái Vũ Trường. Còn em uog cafe Thanh Thuỷ rồi quăng xe trong bãi nó đi dạo thôi.