Mình chạy xe hơi chẳng tạt nước ai nữa, nhưng vẫn bị mấy anh taxi tạt nước hoài.Quangia nói:Có lẽ mợ này chạy cũng không nhanh lắm đâu, bác chủ còn kịp nhìn thầy là " mợ lái " trong điều kiện trời mưa mà.
Đa phần là vô tình ( ngẫm lại, mấy anh em mình chắc cũng nhiều người làm tạt nước người khác một cách vô tình ) nên ráng một chữ nhẫn cho nhẹ lòng.
Nhiều bữa xe mới rửa xong đi đón sếp nhớn, được mấy ảnh tạt mớ nước cống lên đầy xe và kiếng lái. Lúc đó mới thấy phê.
Duc_Vuong33 nói:Mấy "Mợ tài" em kinh lắm,hôm rồi đi làm về gặp 1 mợ tài cưỡi I 20 vừa cưỡi vừa....nhắn tin,hôm trước đó thì gặp 1 mợ tài cưỡi con Ỉn rề rề "tám" điện thoại không nhường cho Ambulance hú còi in ỏi đằng sau.......lúc đó em chỉ muốn trói mấy mợ đó lại......hiếp 1 trận.....![]()
![]()
Em sợ nhất các bác tài vừa lái xe vừa nhắn tin, có ngày vô nhà đá, tha hồ nhắn.