- Status
- Không mở trả lời sau này.
xonng chuyện rồi hiền lại anh ơiNgày thường thấy hiền lắm mà?
Chỉnh sửa cuối:
Cha già lựu đạn sét này..chắc trước đây dạy học cho chủ tịt nước hay bưng bê nước...mà máo ghê....dính cú thuận tay của Pác chủ...chắc cũng ê suốt cả mùng....hồi trẻ chắc cung máo lửa...trẻ trâu lắm đây...
chuẩn, ngồi trên xe địt em tè leChắc bake phải ko anh chủ ?
mình ủng hộ ...đập bỏ cm nó luôn...
Đã có 100 người like.
Hóng 1 triệu người khác
trợt qua thôi, chứ nếu mà trúng thì ông già ko đứng dậy nổi đâuCha già lựu đạn sét này..chắc trước đây dạy học cho chủ tịt nước hay bưng bê nước...mà máo ghê....dính cú thuận tay của Pác chủ...chắc cũng ê suốt cả mùng....hồi trẻ chắc cung máo lửa...trẻ trâu lắm đây...
Á đù anh Ráo côn đồ quá!
Đánh là phải, mình ủng hộ anh!
Hôm qua, mình cũng mém đập 2 thằng, mà mình ko để ý, đi cmn Đèn đỏ, rồi đòi múc nó đi Đèn xanh


Đánh là phải, mình ủng hộ anh!
Hôm qua, mình cũng mém đập 2 thằng, mà mình ko để ý, đi cmn Đèn đỏ, rồi đòi múc nó đi Đèn xanh

Mình nghĩ chả có gì xảy ra, cùng lắm là chửi nhau 1 tí. Nhưng rõ ràng pha a nhích xe lên trúng ông già nên giọt nước làm tràn ly có vẻ về phần a nhiều hơn. Nên giữ cái đầu lạnh 1 chút nên khi đi Oto. Vị xứ Vịt ko phải xứ Mẽo. Mình gặp như vậy đơn giản mình dừng xe ko cho chạy qua. Tự khắc né mình chứ ko dẫn đến bem nhau đc
cũng vì vậy em mới thấy hối hận, em đâu nghĩ ổng sung vậy mà 1 hit đã lăn quayLần sau thấy mấy ông già thì ráng nhịn nhoen rủi mấy ổng có tiền sử bệnh tim hay gì đó rồi bất thình lình lăn ra chết, thì anh lãnh đủ.
- Status
- Không mở trả lời sau này.