99 lần nhịn đc, chỉ cần 1 lần ko nhịn là 99 lần kia coi như ko cóCó vậy mà cũng bụp nhao. Anh chủ nóng thật, hay cuộc sống nó căng thẳng vậy huh các bác. Gặp em là em chừa chỗ đủ cho họ qua rồi mình mới đi tiếp. Họ cáu thì mình cười vẫy tay xin lỗi. Dù mình lúc này được ưu tiên và chả có lỗi gì. Tết nhất rồi, nhịn tí mà qua thì vui vẻ hai bên. Còn hơn ấm ức rồi múc nhau, mệt cả hai. Em là em nhát lắm.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
em đang liên hệ gặp gỡ giao hợpAnh mì gói nên làm bạn với anh tín trúc
nhầm, giao lưu
Biết sao giờ, lý thuyết nó là vậy. Giống như chạy xe, lý thuyết là phải thế này, phải thế kia. 99 lần làm đúng, 1 lần sai thì có thể có chuyện, nặng có khi là cái mạng.99 lần nhịn đc, chỉ cần 1 lần ko nhịn là 99 lần kia coi như ko có![]()
Bữa có lỡ cãi nhau vụ mâm 22 inch, nay mong Anh mì gói bỏ qua nhen 
lần sau cho phép mình mời ly cà phê @doquocaudio
lần sau cho phép mình mời ly cà phê @doquocaudio
suỵtBữa có lỡ cãi nhau vụ mâm 22 inch, nay mong Anh mì gói bỏ qua nhen
lần sau cho phép mình mời ly cà phê @doquocaudio![]()
Hàng dõm nó thế. Hàng xịn nó có lò xo ở trong. Bấm phát bung ra liền, nhiều đứa bị mất răng cửa vì chưa xài bao h. Mượn hàng thật ngắm xong bấm bậy nó bung vào hàmsẵng đây cảnh báo mấy anh mua baton 3 khúc luôn nhe , mua về nhớ tra dầu mỡ và tập dũ cho nó ra 3 khúc nha , em tận mắt chứng kiến cha kia cầm cái baton dũ không ra ... bị dối phương tương cho cục gạch ống .. máu me tè le hết
Nếu là mình là mình nính lun òi, không phải cao thượng, cũng không phải chết nhát, đơn giản vợ con mình cần mình hằng ngày, nên bỏ qua cho lành.
Chính vì vậy mình thích cách anh chủ dạy dỗ thằng ku nhiều tuổi nhưng hơi mất dạy kia, mình đảm bảo ngày mai ra đường ku kia sẽ bớt hung hăng.
Vợ con nó đúng ra phải cám ơn anh Mì Gói mới đúng.
Chính vì vậy mình thích cách anh chủ dạy dỗ thằng ku nhiều tuổi nhưng hơi mất dạy kia, mình đảm bảo ngày mai ra đường ku kia sẽ bớt hung hăng.
Vợ con nó đúng ra phải cám ơn anh Mì Gói mới đúng.
múc đẹp lắm e, mấy thằng vầy a mong nó tông cột điện chết mịa cả lò nhà nó đi
Em chạy xe ngoài đường bây giờ là nhịn hết ráo, đạp thắng nhường cho qua hết ráo. Nổi khùng lên mở cửa nhảy xuống như bác chủ thì chắc có ngày... đi tù hay lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân, thôi thì nhịn cho nó lành, hehe.
Mình nhỏ con nên hông oánh nhao, ủng hộ bác chủ
- Status
- Không mở trả lời sau này.