Thảo Luận Chung Tâm sự chiều mưa

Hạng D
5/8/06
2.079
32.241
113
Chiều nay, một ngày chiều mưa cuối mùa. Mình đi đón con đi học về. Cũng như mọi ngày thôi nhưng ngày hôm nay lại đem lại cho mình 1 tâm trạng vừa buồn, vừa giận nhưng lại vừa thương.

Hàng ngày mình vẫn đưa đón con bằng xe 2b, chỉ khi nào mưa to gió lớn quá mới lấy xe 4b đi thôi. Chiều nay thấy mưa cũng không lớn lắm cho nên mình khoác áo mưa và lấy 2b lên đường. Đến gần đến cổng trường thì đã thấy xe 4b, 2b đen kín mít chẳng còn lối đi, kể cả trên lề đường (thế mới là kinh khủng). Đi bộ chắc cũng không luôn. Lề đường thì người ta giữ xe choáng hết. Đường có 3 làn xe thì 1 làn các bác đã đậu(mặc dù có bảng cấm đậu), 2 làn còn lại thì các bác 4b chiếm hết, 2 b chỉ còn biết đứng sau hứng mưa, gió, và hít khói xe. Đã từng gặp cảnh này nhiều lần mình cũng quen rồi nhưng chiều nay có lẽ do cơn mưa trái mùa cho nên nhiều phụ huynh và em bé ko chuẩn bị áo mưa ướt như chuột lội, lại bi xe 4b lấn hết đường cho nên đứng 1 chỗ nhìn thấy thương luôn. Bên cạnh xe mình có 2 mẹ con chắc dầm mưa cũng lâu rồi, mặt tái xanh nhìn có vẻ run run đứng chịu trận với dàn xe 4b hiên ngang giàn trận đằng trước. Các bác ấy ngồi trong xe không mưa, ko gió...không biết có được cái cảm nghĩ là do mình đi sai đường mà mắc người ta chịu trận như vậy không hay là coi như là biình thường. Tao có xe hơi tao đi như thế nào kệ ta, mày ướt mày ko đi được kệ mày. Cũng trên con đường này mình đã từng gõ vào hông xe, cửa xe để bảo với người ta là anh đi như vậy là không được là cản trở giao thông của xe 2b. Nhưng lực bất tòng tam, xã hội bây giờ có quá nhiều con người như vậy. Vô ý thức, chỉ nghĩ cho bản thân cá nhân mình. Có cả những người hàng ngày mình thấy ăn mặc rất lịcg sự, rất tây. Thậm chí mình còn biết 1 ông là luật sư 1 công ty NN ngày nào cùng cho tài xế dừng xe ngay giữa đường rồi ông ta vào đón con, mặc kệ người ta đằng sau bóp còi inh ỏi.

Ngồi viết bài này chợt nhiên nhớ lại cũng trên OS này có 1 bác có viết, đại khái là ước gì những lúc mưa gió thế này, mình có 4 chiếc xe 4 bánh để đưa con đi học, nghĩ lại tủi thân quá. Nghĩ thì như vậy nhưng có xe rồi, di chuyển trong TP HCM này rồi thì mới thấy mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ.

Buồn là buồn cho đất nước còn nghèo mà dân giàu quá cho nên xe nhiều mà không có đường để chạy

Giận là học nhiều, tiền nhiều nhưng vô ý thức trong cách sống và ích kỷ quá trong suy nghĩ.

Thương là thương cho những mầm non của đất nước khi hàng ngày đi học đã phải chứng kiến những cảnh như thế này.

Các bác đừng có nói là tui có xe thì tui có quyền đi. Bác cứ nghĩ 1 trường học 1000 học sinh, các bác vác 500 chiếc xe 4b đến rước 1 lần thì đường nào cho các bác đỗ. Nếu muốn các bác đỗ xe ra xa trường rồi đi bộ đến đón con cũng được, không gây kẹt xe và cản trở giao thông cho mọi người. Tôi nghĩ không ít bác ở trên OS này có thể đôi lúc mắc những lỗi này không phải vì ko ý thức mà vì xe đông mà đường lại nhỏ cho nên phải chen thôi.

Tóm lại: Nói về chủ đề này, tôi cũng đã viết nhiều lần trên OS rồi. Tôi chỉ mong các bác đi xe 4b hãy nhìn, hãy nghĩ khi cầm chiếc xe di chuyển trên thành phố này nhé. Tôi đi xe 4b cũng gần 20 năm rồi, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ nó sẽ là phương tiện hàng ngày của tui. Có 4b ai lại không thích, mát mẻ, ko mưa gió, ko bụi bặm....Nhưng với TP này thì chưa được. Tôi ko nghĩ các bác nghĩ như tui nhưng khi cầm xe đi đâu các bác nên suy nghĩ chút là có nên đi 4b hay ko. VD: Từ nhà tới quán ăn hay siêu thị... gì đó có 2km thì thôi xe máy và taxi cho khỏe....Vừa khỏe, vừa khỏi lo lắng đâu xe, mất cắp....
 
Hạng F
12/9/10
6.651
47.462
113
49
Bà Tó
Dạ , hoàn toàn cảm thông với bác .
Văn hóa giao thông nói riêng , văn hóa cộng đồng nói chung nó còn ì à ì ạch so với sự phát triển về đièu kiện , phương tiện .
Chỉ có đắm mình trong mưa - khói - bụi mới hiểu được nổi lòng .

P/S : xe gia đình . Ngày chưa có thì khát khao lắm . Có rồi thì.........mệt .
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
11/5/11
531
0
0
dạo này a Vững nhiều tâm sự gớm ... mong cho e gái Bim mau về nhà chồng
 
Hạng D
5/8/06
2.079
32.241
113
FiestaSG nói:
bac cho rang bac ay di sai sao?theo luat neu nhu bac ay chi dung xe va van de may xe thi dau phai la dau...hihi...bac ay dung xe do ,khi nao bac ay ra khoi xe moi goi la dau xe...ai cung vay thoi bac ah,thu hoi neu bac ay con bi benh nen phai di xe hoi ruoc thi sao?hay con vo vang ly do de phai di xe hoi trong truong hop do chan han nhu do phai ket hop di ruoc con va don ba me dang o benh vien thi sao ta? co ai hieu duoc bac ay chu?...etc...noi chung moi chuyen minh cu o trong truong hop nguoi ta di roi hay phan xet...
Tôi ghi rõ ràng là dừng ngay giữa đường, tức là 1 lane sát lề đã có xe đậu. Ông ta đậu ngay lane 2 tức là giữa đường và ngày nào cũng như vậy. Tôi viết bài này không nhắm vào 1 ai hết và nếu lớn rồi thì ai đọc cũng có thể hiểu được. Đôi lúc chúng ta ko muốn như vậy nhưng do xã hội, cuộc sống làm cho con người chúng ta trở nên như vậy. Chỉ vì bác ko muốn thôi chứ mọi việc mình có thể làm được. Hàng ngày tôi vẫn chứng kiến nhiều người đón con ở trường tôi rất có ý thức, ngày nào tôi cũng thấy nta đâu xe xa trường khoảng 150-200m sau đó đi bộ đến và ngày nào tôi cũng đều thấy như vậy. Tính ra người gửi xe xa nhưng người ta đón con luôn nhanh hơn vì người ta ko chen lấn ở đám xe bâu trước cổng trường vì ko có chỗ đậu. Có cái câu này tôi học được từ chữ ký của bác Kevin và đang ráng thực hiện "Muốn nhanh thì phải từ từ". Câu này đáng lý phải làm Slogan cho các bác lái xe là đúng nhất.

P.S: Lần sau Bác viết có dấu dùm nhé, đọc toét cả mắt.
 
Hạng D
17/6/11
1.004
24
38
33
FiestaSG nói:
bac cho rang bac ay di sai sao?theo luat neu nhu bac ay chi dung xe va van de may xe thi dau phai la dau...hihi...bac ay dung xe do ,khi nao bac ay ra khoi xe moi goi la dau xe...ai cung vay thoi bac ah,thu hoi neu bac ay con bi benh nen phai di xe hoi ruoc thi sao?hay con vo vang ly do de phai di xe hoi trong truong hop do chan han nhu do phai ket hop di ruoc con va don ba me dang o benh vien thi sao ta? co ai hieu duoc bac ay chu?...etc...noi chung moi chuyen minh cu o trong truong hop nguoi ta di roi hay phan xet...
Bác không chia sẻ với bác chủ thì thôi,lại đả kích lại!!!ai cũng phải ý thức thì xã hội mới tốt lên được chứ!!
 
Hạng B2
7/8/11
130
0
0
50
da kich cho nao bac?...hihi...neu xe ay dung dau sai luat thi dang len an thoi,con neu dung sat le thi van dung luat va ok ah...hihi...cac bac chac gi luc nao cung chay xe DUNG LUAT het gio tay len cai di....tui dam chac lam gi co ai dam hanh dien ma gio tay len....hihi...NHan Vo Thap Toan ma bac,truoc khi noi nguoi hay nghi lai minh coi co luc nao chay xe ma hong sai luat hong?co bi xxxx vay vo bao gio chua?....thong cam cho nguoi di,rong luong nhan tu chut di....hy xa mot chut cho Doi THEM Vui.....hihihi
 
Hạng D
5/8/06
2.079
32.241
113
FiestaSG nói:
da kich cho nao bac?...hihi...neu xe ay dung dau sai luat thi dang len an thoi,con neu dung sat le thi van dung luat va ok ah...hihi...cac bac chac gi luc nao cung chay xe DUNG LUAT het gio tay len cai di....tui dam chac lam gi co ai dam hanh dien ma gio tay len....hihi...NHan Vo Thap Toan ma bac,truoc khi noi nguoi hay nghi lai minh coi co luc nao chay xe ma hong sai luat hong?co bi xxxx vay vo bao gio chua?....thong cam cho nguoi di,rong luong nhan tu chut di....hy xa mot chut cho Doi THEM Vui.....hihihi
Tôi giơ tay đây bác, tôi tự thấy tôi tui đi xe 4b trong tp ko thể chấp hành được trong việc đậu xe nên hơn 10 năm tôi để ở nhà cho khỏe nè bác. Tôi viết có dấu đàng hoàng bác đọc không hiểu 10 cũng hiểu 1 chứ hay bác ko muốn hiểu vì bác cũng y chang người ta. Ai cũng có lúc sai nhưng không thể ngày nào cũng sai, ngày nào có 3 làn xe 4b cũng quất hết 3 làn. Mà nhìn cái cách viết bài của bác tui cũng biết bác như thế nào rồi. Vậy thôi nhé.
 
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
Viết bỏ dấu dùm đi bác
FiestaSG nói:
da kich cho nao bac?...hihi...neu xe ay dung dau sai luat thi dang len an thoi,con neu dung sat le thi van dung luat va ok ah...hihi...cac bac chac gi luc nao cung chay xe DUNG LUAT het gio tay len cai di....tui dam chac lam gi co ai dam hanh dien ma gio tay len....hihi...NHan Vo Thap Toan ma bac,truoc khi noi nguoi hay nghi lai minh coi co luc nao chay xe ma hong sai luat hong?co bi xxxx vay vo bao gio chua?....thong cam cho nguoi di,rong luong nhan tu chut di....hy xa mot chut cho Doi THEM Vui.....hihihi