chiều mưa nào cũng buồn hết bác ơi, mọi nơi, mọi ngõ lối, đừng có mưa thì buốn ít hơn hichichichic
Anh Vững tậm trạng quá, em cũng cùng tâm trạng với anh nhưng lại là xe 2B. Chở con vào thẳng đến sân trường rồi nhưng nhiều phụ huynh thiếu ý thức khi bóp còi inh ỏi.
Mấy hôm nay em có việc nên ở TP. EM Ở BÌNH DƯƠNG. Sáng đi làm từ Q3 tới Hóc Môn, chiều về thì ngược lại.
Cảm giác thật kinh khủng. Đi làm chen với xe 2 bánh thiệt mệt (em không bao giờ bon chen vào lane xe 2 bánh). Mới có mấy ngày mà bị 1 vết trầy....chán
Hy vọng TP đổi giờ làm sẽ giảm tải giao thông.
Cảm giác thật kinh khủng. Đi làm chen với xe 2 bánh thiệt mệt (em không bao giờ bon chen vào lane xe 2 bánh). Mới có mấy ngày mà bị 1 vết trầy....chán
Hy vọng TP đổi giờ làm sẽ giảm tải giao thông.
FiestaSG nói:bac cho rang bac ay di sai sao?theo luat neu nhu bac ay chi dung xe va van de may xe thi dau phai la dau...hihi...bac ay dung xe do ,khi nao bac ay ra khoi xe moi goi la dau xe...ai cung vay thoi bac ah,thu hoi neu bac ay con bi benh nen phai di xe hoi ruoc thi sao?hay con vo vang ly do de phai di xe hoi trong truong hop do chan han nhu do phai ket hop di ruoc con va don ba me dang o benh vien thi sao ta? co ai hieu duoc bac ay chu?...etc...noi chung moi chuyen minh cu o trong truong hop nguoi ta di roi hay phan xet...
Bác viết vậy ai đọc được ... hay ai muốn đọc thì đọc ko thì thôi...
Ôi trời ... em vừa đi từ Thành Thái BV 115 về Q4. Mắc mớ gì mà kẹt xe quá xá cỡ ở giao lộ Thành Thái Nguyễn Tri Phương với 3/2. 4b đậu dài Thành Thái tới Tô Hiến Thành, từ 3/2 tới ngã sáu. Mấy pa 4b taxi, du lịch "nổi điên" chạy 2,3 hàng trên Thành Thái, 1 pa taxi thì chạy lane ngược trên Nguyễn Tri Phương (có phân tuyến 2 gạch//) May mà em chạy 2b lách chẻ muốn chết. Mất hứng khỏi đi Vũng Tàu theo dự tính nữa lun. Bực mấy ông 4b chạy càn nhưng nghĩ cũng ...thương. 2b thì ... khỏi nói!
(xe gì thì cũng có ... mình trong đó)

Ở cái trường mẫu giáo Triệu Thị Trinh Q10 trong hẻm đường Hòa Hưng, PH toàn là quan công chức với đại gia, đón con cháu chờ mở cổng mà ai cũng (nhiều người) rúc thẳng vô cánh cổng chen chúc thiếu điều xô đẩy nhau, hồi đầu cánh cổng mở ra ... khỏi mở được cổng lun. Hồi sau sửa cổng mở vô thì ... các cháu không ra được. Nhìn qua nhìn lại toàn CA, thuế, T/Tự Đô Thị, UBND, chủ công ty số ít là ô sin, giang hồ cộm cán, 2b,4b ... túa xua!Mondeo07 nói:nhiều khi đậu xe trước trường đón con cũng là sự hãnh diện / tự hào nữa ???....![]()
Sao các trường tiểu học nội thành không tổ chức xe buýt mini đưa đón học sinh ?