Có cơ hội để thấy nhiều không?xin đừng tăng phí nói:đồng ý với cụ . nói chung tam lý người mới lái ai cũng muốn chạy nhanh , lang lách ., thể hiện tay lái lụa. sau khi lái nhiều gặp nhiều , thấy nhiều tai nạn thì tự khắc sẽ lái xe điềm đạm hơn . thế mới có câu thích đi xe tài già
Với mình cái thoải mái đấy nên bắt đầu từ lúc lăn bánh – chứ không phải từ lúc “check-in” hô-ten hay rì-zọt.
Hoàn toàn đồng ý với chủ thớt câu này
Hoàn toàn đồng ý với chủ thớt câu này

Luật ở VN thì 18 tuổi mới B2 mừ, cụ chủ lấy bằng lúc 16 tuổi, 20 năm trước thì có đúng không ta? Hihi... bắt giò tí.
Nói chung, ai cũng suy nghĩ như cụ thì làm gì có cảnh tai nạn đầy đường, con mất cha hoặc cha mất con, vợ mất chồng hoặc ngược lại.
Nói chung, ai cũng suy nghĩ như cụ thì làm gì có cảnh tai nạn đầy đường, con mất cha hoặc cha mất con, vợ mất chồng hoặc ngược lại.
Hehe, bác hài quáthang455411 nói:banglangbp nói:Phải lái xe bằng tất cả các giác quan chứ chỉ = trái tim e là ....chenchen_t2c nói:Phía trước tay lái là cả sự sống - hãy lái xe bằng cả trái tim![]()
2 pác lày đi thi " Kỷ lục Gi-nét " được nè.
EM thì phải lái xe bằng 2 tay + 2 chân + tất cả các giác quan và ... trái tim.

Phục bác chủ quá. Em chưa lái xe bằng vị giác bao giờ.
thang455411 nói:banglangbp nói:Phải lái xe bằng tất cả các giác quan chứ chỉ = trái tim e là ....chenchen_t2c nói:Phía trước tay lái là cả sự sống - hãy lái xe bằng cả trái tim![]()
2 pác lày đi thi " Kỷ lục Gi-nét " được nè.
EM thì phải lái xe bằng 2 tay + 2 chân + tất cả các giác quan và ... trái tim.
Hiện tại, xung quanh mình còn nhiều bác tài có suy nghĩ - đã lên xe thì phải thể hiện "đẳng cấp lụa" của mình.
Mình chỉ biết lắc đầu với các Bác này.
Xe chỉ là phương tiện, giúp mình đến chổ mình mong muốn một cách an toàn nhất có thể. Chứ xe không phải mang họa đến cho mình và cho xã hội.
Khi lên xe cầm lái - trách nhiệm rất nặng nề. Nên việc lái xe không phải là thú tiêu khiển, thú vui - như đang chơi game thì có ngày gây hậu quả!!!
Mình rất thích câu Bác chủ "PHÍA TRƯỚC LÀ SỰ SỐNG"
Cảm ơn Bác chủ! đã có threat này để "tay lái lụa" suy nghĩ lại!
Mình chỉ biết lắc đầu với các Bác này.
Xe chỉ là phương tiện, giúp mình đến chổ mình mong muốn một cách an toàn nhất có thể. Chứ xe không phải mang họa đến cho mình và cho xã hội.
Khi lên xe cầm lái - trách nhiệm rất nặng nề. Nên việc lái xe không phải là thú tiêu khiển, thú vui - như đang chơi game thì có ngày gây hậu quả!!!
Mình rất thích câu Bác chủ "PHÍA TRƯỚC LÀ SỰ SỐNG"
Cảm ơn Bác chủ! đã có threat này để "tay lái lụa" suy nghĩ lại!

Cầm lái thì ai cũng mong muốn là an toàn cho chính mình và cho người khác nhưng yếu tố tâm lý và thể trạng cũng rất quan trọng. Khi mà mệt mỏi hay bực tức là khó kiềm chế bản thân, ví dụ khi gặp bạn bè vui quá làm thêm 1 vài ly, chính 1 vài ly thêm, lại gây ra hậu quả lớn, nhiều khi tâm lý hay thể trạng mệt mỏi, buồn ngủ gây ra tai nạn. Chính bản thân tui cũng gặp trường hợp thêm 1 vài ly với bạn ở Bến Cát mà khi chạy về buồn ngủ xém đâm vào con lươn ở ngã 4 Bình Phước cách đây 4 năm. Có khi bực dọc, mệt mỏi là không kềm chế như lần chạy 1 mạch từ Đà Lạt về, khi tạt qua Bình Dương đưa 1 người bạn về gặp 1 xe 4 chổ lấn tuyến, thế là đánh tay lái chơi luôn, hậu quả là vỡ cái kính chiếu hậu bên tài... Nói lại cố gắng kềm chế khi lái xe và luôn có chữ nhẫn trong đầu.
Đường SG mà lái xe hơi thì chắc chắn sẽ gặp cảnh người chạy xe gắn máy sân si lấn tuyến, cúp đầu, kênh nhau... thôi kệ, bỏ qua hết.
Đường SG mà lái xe hơi thì chắc chắn sẽ gặp cảnh người chạy xe gắn máy sân si lấn tuyến, cúp đầu, kênh nhau... thôi kệ, bỏ qua hết.
Em, lâu lâu giựt mình vì xe lạ đột ngột xuất hiện sau khi qua "điểm mù", chết điếng trong lòng khi nhắp thắng, đánh vô lăng và tự nhủ "may mà trong khoảnh khắc đó minuf không đột ngột tăng ga"! Từ đó hầu như em không bao giờ đột ngột tăng ga nữa. Lái xe ... Cái thời sung nhất, cái khoảnh khắc hứng khởi nhất ở nơi an toàn nhất của em vào năm 1998 ở giữa sân vận động vắng người, em ngồi lên chiếc xe mới cứng tống hết ga, xoay hết vòng xoay vô lăng để driff thì...đùng!!! Một thùng rác loại lớn có bánh xe đẩy đã bất ngờ xuất hiện từ phía sau xe ở điểm mù tự khi nào!!! Chiếc xe mới cứng tan nát 1 cánh cửa bên tài.
Từ đó, "thận trọng" là tiêu chí hàng đầu của em khi nhấn ga.
Như bác chủ, em học lái xe từ năm 17 tuổi, tới nay nghĩ lại thấy mình có nhiều may mắn đã nhiều lần thoát hiểm!
Từ đó, "thận trọng" là tiêu chí hàng đầu của em khi nhấn ga.
Như bác chủ, em học lái xe từ năm 17 tuổi, tới nay nghĩ lại thấy mình có nhiều may mắn đã nhiều lần thoát hiểm!