Già rồi mệt chứ chi, đâu thức khuya nổiLý do ?
Em thì sợ sáng hôm sau làm không nổiGià rồi mệt chứ chi, đâu thức khuya nổi
về quê coi vui lắm, mấy năm rãnh có giải là về quê nửa tháng coi: hay bắt gà vịt nấu cháo, mấy trận khuya trước khi lăn bóng hay xách súng đi tìm mấy đàn chim sẻ kiếm mồi nhậu, hay chiều là hay xách cần quăng kiếm con cá lóc đồng tối nấu lẩu canh chua ..... chuẩn bị mồi xong là xách tivi ra giữa vườn, tụm ba tụm bảy ăn nhậu, bàn kèo, cá độ vài trăm nghìn kiếm thùng bia, vui lành mạnh mà đáng nhớ... giờ nặng nề côbg việc quá ko thức khuya nổi dù rất ghiền ....
Có. Đam mê kiếm gạo mà đổ vô nồi...Chắc giờ có nhiều đam mê hơn bóng đá
1 người giống như suy đoán của emvề quê coi vui lắm, mấy năm rãnh có giải là về quê nửa tháng coi: hay bắt gà vịt nấu cháo, mấy trận khuya trước khi lăn bóng hay xách súng đi tìm mấy đàn chim sẻ kiếm mồi nhậu, hay chiều là hay xách cần quăng kiếm con cá lóc đồng tối nấu lẩu canh chua ..... chuẩn bị mồi xong là xách tivi ra giữa vườn, tụm ba tụm bảy ăn nhậu, bàn kèo, cá độ vài trăm nghìn kiếm thùng bia, vui lành mạnh mà đáng nhớ... giờ nặng nề côbg việc quá ko thức khuya nổi dù rất ghiền ....
Xưa sáng là ra cafe ko hẹn mà gặp chiến hữu, đọc báo xong bàn bên cạnh đổi báo cho mình, đọc ngấu nghiến từng tin, vui vì đội nhà đc bình luận đúng ý, buồn 5p vì trật ý... Ngồi nghe bình lọan tá lả cừơi đau ruột...
Đêm thì chia nhau phân công ai mồi gì, ai bia, thức mệt thấy bà mà vui, ngủ gục nghe dzô thì bật dậy dzô theo...
Giờ tv nhà ai nấy mở, viber bình luận rồi hơn thua chưởi nhao như con, sáng thằng thua cay cú, thằng thắng tự đắc... Coi nhao như kẻ thù... Ko còn vô tư..
Cafe gấp gáp rồi mưu sinh, đến chiều lại trôi theo bia bọt, tối gia đình, khuya lại nằm xem 1 mình, thắng thua cũng bớt vui vì trong đầu nhiều sạn quá, đã hết vô tư...
Đêm thì chia nhau phân công ai mồi gì, ai bia, thức mệt thấy bà mà vui, ngủ gục nghe dzô thì bật dậy dzô theo...
Giờ tv nhà ai nấy mở, viber bình luận rồi hơn thua chưởi nhao như con, sáng thằng thua cay cú, thằng thắng tự đắc... Coi nhao như kẻ thù... Ko còn vô tư..
Cafe gấp gáp rồi mưu sinh, đến chiều lại trôi theo bia bọt, tối gia đình, khuya lại nằm xem 1 mình, thắng thua cũng bớt vui vì trong đầu nhiều sạn quá, đã hết vô tư...
Bóng đá ngày xưa là bắt thằng a hay thằng b.
Từ ngày có tài xỉu và có các hãng cá cược thì dân nó hết máu rồi.
Cơ bản ngày xưa đá vì màu cờ sắc áo dân tộc.
Ngày nay đá vì cty cá cược. Cty cá cược bảo thua là nó ctéo đá, thậm chí vì cái tôi mà ngay cả đồng đội còn chả thèm chuyền banh cho nhau (như ronaldo) nữa thì hỏi a bắt độ để làm gì?
Từ ngày có tài xỉu và có các hãng cá cược thì dân nó hết máu rồi.
Cơ bản ngày xưa đá vì màu cờ sắc áo dân tộc.
Ngày nay đá vì cty cá cược. Cty cá cược bảo thua là nó ctéo đá, thậm chí vì cái tôi mà ngay cả đồng đội còn chả thèm chuyền banh cho nhau (như ronaldo) nữa thì hỏi a bắt độ để làm gì?
Chỉnh sửa cuối: