Vụ này bị thường xuyên luôn.em hay nhườngcho người đi bộ, nhưng lúc nào cũng bị xe sau bóp còi thúc đít
Trừ xe bồn ra, xe rác với bus ra thì hầu như xe tải họ đa phần nhường, em cũng từng lái xe tải hơn 10 năm từ năm 1995 lận, từ lúc đường thông hè thoáng cho tới bây giờ đông đặc phát khiếp thì thấy vầy : cơ bản xe tải chở nặng, khả năng dừng kém hơn so với ô tô, đặc biệt là các loại xe xịn, nên thường tâm lý ở thế thủ, nghĩa là chủ động rà thắng và nhường. Từ lý do khách quan đó, cộng với tâm lý tải là chạy không bốc nên thôi nhường cho khỏe, vui vẻ mới có cái vụ xe tải nhường đường đó bác.
Yếu tố khách quan nhưng yếu tố con người chủ quan nhường nên văn hóa nhường đường người đi bộ tốt!

Bữa em cũng ghi một note về nhường đường cho người đi bộ, rồi vài lần mình đi bộ sang đường chả xe nào nhường! Buồn thí mịa
Mà cũng có đôi khi lơ đễnh em quên không nhường, và có ít khi không thể nhường![]()


Hahaha...chuẩn bác !!!Họ bị bệnh tay nhanh hơn não =]]

Và tạo cho bác 1 thói quen mới nhường y chang thế, 99% người cha muốn con gái - con trai tự hào về mình mà!con em 8 tuổi , nó rất ấn tượng một lần đi qua giao lộ ở Singapore. anh lái xe rất lịch sự nhường đường cho gia đình mình trong khi họ có thể vượt qua bình thường và bọn mình con đứng chờ trên vĩa hè....cách 10m họ đã chạy từ từ và dừng hẳn vui vẻ ra tín hiệu cho mình qua...giờ mỗi lần qua đường bé lại nhắc lại chuyện này!

Rất vui !!!
Đài Loan ảnh hưởng Nhật & Mỹ nhiều nên khác xa bọn tung của đại lục!E thì rât ấn tượng về việc nhường đường ở Đài Loan, năm 2009 2 vc e đi du lịch ĐL, vụ thứ 1 là xe 45 chỗ chở mọi người vào trung tâm mua sắm, xe dừng trên 1 con đường nhỏ 2 chiều mỗi chiều 1 lane cho mọi người qua đường, tất cả các xe phía sau đều dừng lại hết và khi mọi người qua đường hết và tài xế xe ngoắt tay ra hiệu thì các xe phía sau mới xi nhan trái và vượt qua, vụ thứ 2 là vào lúc gần 23h 2 vc e đi bộ loanh quanh ks, khi đi qua ngã tư đèn đi bộ xanh có 1 chiếc xe chạy lố cán vạch người đi bộ, và khi thấy 2 vc e bước xuống đường họ liền lùi xe lại mặc dù họ chỉ mới chớm cán vạch.

Bác xém tí vì hành động đẹp mà bị nhọ thặc...hahaha...E cũng tưởng nhường, dừng giữa đường nên bị phạt, do xxx chạy song song kế bên, thì ra nó đi sát nên thấy đăng kiểm của e đến hạn trong tháng, ko thấy ngày nhỏ bên dưới.
Nó đòi ktra đkiem e liếc qua thấy còn đúng 1 ngày nói nó còn hạn kiểm tra gì ba, xong nó ngẩng tò te lên xe đi tiếp. Trước đó e bị xxx 1 lần ngoài Suối Tiên nhăc nhở quay đầu nơi ko có bản cấm rồi.
Xong chạy về cũng thầm cám ơn anh ấy, e quên mất, hôm sau đi đk liền, chứ nó xxx e lúc hết đk là tiêu 3 chai của e rồi.
Kết luận, nhường đường giá 3 chai nhe các bác.

Good Man !Em nhường hoài , nhưng chỉ nhường những ai băng qua vạch dành cho người đi bộ .
Tây : giơ tay cảm ơn khi băng qua.
Ta : đứng ngơ ngác tròn mắt nhìn, phải vẫy tay mới dám qua.
xe máy và xe đạp : khỏi cần đợi mình nhường, họ tự xử chen qua mũi xe luôn
. Nhà em ngay ngã 4 TQD và NV Trỗi : thường xuyên có cảnh taxi, xe hơi giành đường với người đi bộ khi quẹo trái từ Tqd ra NVT .

Chắc thế...mấy thằng chạy xe đức, ý...nó là đại gia thiếu gì tiền ( con ông cháu chan )...ủi bác thì nó có tiền đền...còn mấy bác chạy xe tải ( dân đen )...là người ít tiền nên sợ ủi người phải đền nên nhương cho bác đóa....



Áp dụng câu thần chú Mackemiachungno mà cứ nhường thui!Vụ này bị thường xuyên luôn.

Nói chung cũng do xe sau họ ko thấy chúng ta đang làm gì... E đi sau thấy xe trước giảm tốc độ thì cũng nghĩ là chắc có chuyện gì đó người ta chưa chạy nhanh đc nên ko bóp còi. Nhưng chờ hơn vài phút mà vẫn thế thì e chủ động ngoái đầu ra xem đằng trước có chuyện gì rồi tuỳ tình huống mà xử. Chỉ có khi đường hẹp ko qua đc mới phải bóp còi nhắc nhở. Như cuối tuần rồi đang đi sau a VNS thấy ảnh bò từ từ lúc đầu nghĩ chắc đang kẹt xe hay sắp tới đèn đỏ nên ảnh chủ động chạy chậm theo trớn. Mãi đến lúc đèn xanh rồi vẫn thấy ảnh bò mới chủ động vượt luôn. Đi ngang qua thì thấy ảnh đang vừa đi vừa nhắn tin. Lắc đầu ngao ngán luôn.Vụ này bị thường xuyên luôn.