Hạng D
24/7/08
2.906
95
48
Năm nay ko biết có đài nào chiếu lại Biệt động SG để coi chờ giao thừa, coi Táo quân hoài cũng chán rồi !!!
 
Hạng C
5/6/11
619
351
63
GOODCARE AUTO
goodcareauto.vn
Mr Fill làm em sống lại môt thời của tuổi thơ cuộc sống lúc đó thực sự là vậy đó ai là công chức thì có tem phiếu mua đậu mua thịt còn nông dân chỉ mong có ngày Hợp tác xã mổ bò mổ heo.
Đúng là Một thời của
ANH Chủ NHIỆM
Nắng chiều thấp thoáng ngọn cây tre
Sóng lúa mênh mông cuộn đổ về
Anh cùng tôi bước trên đê nhỏ
Áo nâu bạc màu bay với gió
Một không khí thật trong lành. Một con người thật giản dị, một khung cảnh tuyệt vời


 
Hạng C
10/10/13
920
41
48
Chúc các bác năm mới thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài, và chi hội SFC luôn luôn vững mạnh có thật nhiều tiền, để cụ Rùa k nói câu " SFC không có đồng nào nữa". hehe.
Happy new year
 
23/10/06
14.638
5.121
113
923424_665528873505296_987192731_n.jpg


Hôm về thấy mẹ trải thảm trong nhà để đón Tết, mẹ vất vả lắm mới bê được mấy tấm thảm quá khổ ấy vào nhà. Sức khỏe của mẹ kém hẳn so với hồi năm ngoái. Rồi có một chuyện mẹ cứ kể mãi không thôi, những lần trước mệt mỏi con đều gạt phắt đi: "Con nghe mãi rồi, sao mẹ cứ nói đi nói lại hoài vậy?" chỉ để nghe: "Ừ mẹ lẫn rồi, dạo này đầu óc kém quá!" nhưng hôm nay thì không, con nghe mẹ nói hai lần vào buổi sáng và một lần nữa vào buổi chiều, cùng 1 câu chuyện, nhưng mắt con mở to, con không cắt lời mẹ và nghe cho đến hết - giả vờ như con nghe câu chuyện hấp dẫn đó lần đầu tiên. Con biết rồi sẽ có lúc rất nhớ những lần mẹ "lẫn" như thế này, con biết rồi sau đây sẽ có lần rất tiếc khi không nghe hết lời mẹ nói.

Hôm nay con chỉ ngồi im, nghe mẹ kể chuyện và lặng lẽ ra ngoài ngắm chút nắng xuyên qua khe giàn nho soi tóc mẹ bạc, ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh lạ kỳ. Tết đến hiên nhà, mẹ thêm một tuổi.

Con không lớn nữa mẹ ạ, chỉ mong mẹ cũng đừng già đi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/9/13
1.049
79
63
Xứ Sở hoa Tulip
phuhaonguyen nói:
923424_665528873505296_987192731_n.jpg


Hôm về thấy mẹ trải thảm trong nhà để đón Tết, mẹ vất vả lắm mới bê được mấy tấm thảm quá khổ ấy vào nhà. Sức khỏe của mẹ kém hẳn so với hồi năm ngoái. Rồi có một chuyện mẹ cứ kể mãi không thôi, những lần trước mệt mỏi con đều gạt phắt đi: "Con nghe mãi rồi, sao mẹ cứ nói đi nói lại hoài vậy?" chỉ để nghe: "Ừ mẹ lẫn rồi, dạo này đầu óc kém quá!" nhưng hôm nay thì không, con nghe mẹ nói ba lần vào buổi sáng và một lần nữa vào buổi chiều, cùng 1 câu chuyện, nhưng mắt con mở to, con không cắt lời mẹ và nghe cho đến hết - giả vờ như con nghe câu chuyện hấp dẫn đó lần đầu tiên. Con biết rồi con sẽ có lúc rất nhớ những lần mẹ "lẫn" như thế này, con biết rồi sau đây con sẽ có lần rất tiếc khi không nghe hết lời mẹ nói.

Hôm nay con chỉ ngồi im, nghe mẹ kể chuyện và lặng lẽ ra ngoài ngắm chút nắng xuyên qua khe giàn nho soi tóc mẹ bạc, ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh lạ kỳ. Tết đến hiên nhà, mẹ thêm một tuổi.

Con không lớn nữa mẹ nhé, chỉ mong mẹ cũng đừng già đi.
Ngắn,gọn và rất có ý nghĩa,chúc bác và gđ năm mới nhiều sk,An Khang Thịnh Vượng
080402cool_prv.gif
033102flo_1_prv.gif

 
23/10/06
14.638
5.121
113
NoiDayBinhYen nói:
phuhaonguyen nói:
923424_665528873505296_987192731_n.jpg


Hôm về thấy mẹ trải thảm trong nhà để đón Tết, mẹ vất vả lắm mới bê được mấy tấm thảm quá khổ ấy vào nhà. Sức khỏe của mẹ kém hẳn so với hồi năm ngoái. Rồi có một chuyện mẹ cứ kể mãi không thôi, những lần trước mệt mỏi con đều gạt phắt đi: "Con nghe mãi rồi, sao mẹ cứ nói đi nói lại hoài vậy?" chỉ để nghe: "Ừ mẹ lẫn rồi, dạo này đầu óc kém quá!" nhưng hôm nay thì không, con nghe mẹ nói ba lần vào buổi sáng và một lần nữa vào buổi chiều, cùng 1 câu chuyện, nhưng mắt con mở to, con không cắt lời mẹ và nghe cho đến hết - giả vờ như con nghe câu chuyện hấp dẫn đó lần đầu tiên. Con biết rồi con sẽ có lúc rất nhớ những lần mẹ "lẫn" như thế này, con biết rồi sau đây con sẽ có lần rất tiếc khi không nghe hết lời mẹ nói.

Hôm nay con chỉ ngồi im, nghe mẹ kể chuyện và lặng lẽ ra ngoài ngắm chút nắng xuyên qua khe giàn nho soi tóc mẹ bạc, ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh lạ kỳ. Tết đến hiên nhà, mẹ thêm một tuổi.

Con không lớn nữa mẹ nhé, chỉ mong mẹ cũng đừng già đi.
Ngắn,gọn và rất có ý nghĩa,chúc bác và gđ năm mới nhiều sk,An Khang Thịnh Vượng
080402cool_prv.gif
033102flo_1_prv.gif


Tết của FA nên có tí sướt mướt về mẹ, bác thông cảm! ;)