Em đã up xong, giờ em truyền ảnh gián tiếp cho các bác ko tham dự được nghía nha.
Đầu tiên có em và bác dothanhchung đến đúng giờ, và gia đình bác Polts đến sau đó 15p
Sau khi ngồi chờ thêm 30p nữa, và bác Cún ( F1 của bác Polts) chơi hết pin IP thì món đầu tiên đã ra
Khoảng 1 tiếng sau khi bác Bôn gọi thì ấp trưởng đã có mặt
Em làm phó nháy cho cả ấp nên em ko có mặt


Đồ đã lên được 1 nửa
Và đây là những gương mặt của từng thành viên tham gia mở ấp
Bác Polts
Bác Sò
Mợ Polts , mợ lehoaitam và F1
Mợ Miu và bác Cún
Bác dothanhchung
Bác kid và bác cún đang lướt OS chém gió đốt nhà
Hai bác chém gì dữ thía,
Và đây là gia đình khách mời danh dự của ấp và đang " bị" bác Polts dụ dỗ nhập hộ khẩu vào xóm, gia đình bác minhrrau, (mợ miu là chủ nhà đại diện ban lễ tân)
Và đây, là ảnh cả ấp, có mẹt em



Vì nhờ LL chụp nên chụp nhiều cho chắc

tiếp nè
Người tuyệt vời nhất, chăm lo đời sống cho anh em trong ấp, mợ POLTS
Chén của em sau khi được mợ Polts chăm sóc,
Là mem mới nên mợ polts chăm sóc rất kỹ nhưng cũng ko quên những ấp viên khác, một nồi lầu rất to và nghi ngút khói đang chờ
Đây là quà ra mắt ấp, nhưng bác ấp trưởng và ấp phó thống nhất để dành cho lần off xóm, chứ ko chơi lẻ ở ấp.
. Mợ Polts : rựu ngon thía mà ko được thử

Bác Vip đâu, chụp cái này nên cho bác Huygb xem, trích lời mợ miu.
Em xin lỗi bác hội phó vì lúc đó tay em run run nên chụp ko được đẹp lắm, mặc dù ở ngoài thì chẹp chẹp, ngon tuyêtttttttttttttttttttttt
Mạng đơ rồi phọt nhanh kẻo fail