báo cáo ấp trưởng, hôm nay đội TP bị lão HP dụ khị thế nào mà chuyển caphe của xóm ra Thanh Đa, em chờ đến 3h chiều vẫn ko thấy caphe đâu. nhưng được mấy món ngon kéo lại. món 888 thì tuyệt vì có 3 mụ cọp, miu, thienan nhóm họp tức thì.
không biết sao em rủ rê motai mà motai ko hiểu, ko đi. bọn em lại sợ phải giờ...ôm ấp cuối tuần ko dám gọi. có hình trong máy của bell, HP thì phải, em ko can dự vụ này, đâm ra cứ như off lậu.
trời thanh đa lúc mưa lúc nắng, chuyện nhà lá thì khi nào cũng ồn ào và lắm nội dung. Thật ko nhớ hết, nhưng chủ yếu vẫn nhắc nhiều đến Gió Biển tươi vui.
Tuần sau lại caphe phương xa, ấp trưởng phải có mặt đó nhen. Mợ lehoaitam có kế hoạch gì thì cho qua 1 bên nha, chủ nhật tới giành cho ấp được ko.