reddevil nói:
DAOTHOAT nói:
Thấy Reddevit vẫn đang dạo thớt này .chắc nhớ nhà rùi hay sao ý .Hôm nào cho anh em ra Phú Yên một bữa đi ....
Cung đường mà anh đi năm 2009 em đi muốn mòn hết bộ vỏ mới của con LX470 nên giờ coi lại cũng thấy nhớ nhớ. Lâu rồi em không ra cái hòn đảo nhỏ nhỏ đó.
Nhưng mà cái quan trọng là xem anh comment như thế nào để biết mà đầu tư nữa anh ơi. Cuối năm sau anh ra có khi lại có trạm tiếp đón bên bờ bên này rồi, còn trên đảo thì chưa biết ntn.
Thêm một chút cảm nhận nhè nhẹ trảil lòng cùng mọi người .
Rời đất Phú yên ngập tràn nắng gió với bao lưu luyến , lòng thầm mong sẽ ghé lại nơi đây lần nữa.Cả đoàn lại nối đuôi nhau về vùng đất Phan thiết.
Đi ngang qua Vũng rô với trời xanh mây trắng - và vô vàn lồng nuôi tôm hùm trên biển.
Đi qua một con đập tràn , vào tham quan vựa tôm hùm.
Làm vài ký làm "kỷ niệm".
đoàn ghé vào nhà hàng Đại lãnh- làm 1 bữa lẩu mực bao bụng -no nê còn dư gói về nữa
Bãii biển đại lãnh thật là mê hồn !
Nơi này cách đây 2 năm đã ghé 1 lần - nhưng hồi đó thời tiết u ám, còn bây giờ thì quyến rũ thế này đây.