Không biết nói gì.
Chỉ không hình dung được những người lính "vì nhân dân quên mình vì nhân hy sinh" như thế nào dưới sự chỉ huy của những sĩ quan như anh này.
Chỉ không hình dung được những người lính "vì nhân dân quên mình vì nhân hy sinh" như thế nào dưới sự chỉ huy của những sĩ quan như anh này.
Bộ Đội Anh Dũng là chắc chắn nhất, không chạy đi đâu được nhé.Bộ đội này không phải bộ đội cụ Hồ mà khả năng BĐ Tàu khựa á!!!![]()
thôi gởi làm chi Bác,Quân với Dân như cá với thớt màgửi video cho bộ quốc phòng. hoặc đơn vị ông này đang công tác.
Giờ nhiều anh, chị bộ đội khá, hôm trước em thấy 1 anh đại quí chạy con cam Mỹ SE đen thùi lùi ghé vô đổ xăng, hôm kia vô viện 175 thấy chị bộ đội cũng lái con Cam đen thùi đi mần. Chắc họ có làm thêm kinh tế VAC nuôi con gì, trồng thêm cây gì gì đó chớ lương cán bộ tính ra biết khi nào mới sắm được xe xịn như vậy.
Bồ đội giờ tư cách nản nhỉ...hôm trươc có chú sĩ quan già...còn doạ đốt xe nữa...hehehe...xe xịn..khá ghê....giờ mới hiểu...tại sao hôm trước có mấy ẻm gái..xanh mơn mởn...cũng đú theo...tình nguyện gia nhập Bồ đội....cai gì cung có nguyên nhân cả...loại này..lỡ có xảy ra chiến tranh...chắc dân up sọt..thả trôi sông quá.....eheheh
Cái thói bố láo..nó tồn tại lâu rồi Pác...từ thằng lính gác cổng...mỗi lần muốn hù ai..là lên đạn rẹt rẹt...mắc dù súng đíu có viên nào....hehehHình như mấy a cán bộ giàu có anh nào cũng bố láo hỉ