1 su. nhin. 9 su. lanh`
Em thì xác định là nhịn rồi, vì trên xe còn vợ con nữa! Chứ gặp như bữa nào gặp chuyện gì bực mình trong người thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra !Ai ra đường mà cũng nhẹ nhàng đi 1 chút thì khỏe biết bao nhiêu !
1 su. nhin. 9 su. lanh`
Em thì xác định là nhịn rồi, vì trên xe còn vợ con nữa! Chứ gặp như bữa nào gặp chuyện gì bực mình trong người thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra !Ai ra đường mà cũng nhẹ nhàng đi 1 chút thì khỏe biết bao nhiêu !
Lý do gì bị lụm ???? Trước giờ em vẫn dừng như thế! Đèn giao thông từ lúc nào nó có nhiệm vụ phân làn đường thế bác ?
Ai giải thích hộ em cái! Bác này hạng D rồi mà phát biểu như thế này thì .....!thật mà bác, đèn này đèn 3 pha và lane trái ngoài cung chi de queo trái. Bác dừng lane đó mà đi thẳng theo " luật rừng" là sẽ bị lụm ngay, bác đi cứ để ý cứ đèn 3 pha mấy xe đi thẳng đều tấp vào lane giữa hay trong cùng hết. Em cũng từng bị lụm khi đi Tây Ninh
Bác ơi, khi nào có vạch làn đường cho xe rẽ thì mình mới ko dừng dc thôi, nếu vạch vẽ vừa rẽ trái vừa chạy thẳng dc thì dừng đâu sao ạ.thật mà bác, đèn này đèn 3 pha và lane trái ngoài cung chi de queo trái. Bác dừng lane đó mà đi thẳng theo " luật rừng" là sẽ bị lụm ngay, bác đi cứ để ý cứ đèn 3 pha mấy xe đi thẳng đều tấp vào lane giữa hay trong cùng hết. Em cũng từng bị lụm khi đi Tây Ninh
Cở này hăng quá hé !Chuyện đá pha, dí sát đít, bóp kèn "đòi" vượt các bác oser cãi nhau tán loạn xà ngầu nhiều thớt trước rồi.
Quan điểm của em nếu láo thì miễn nhường, hổ báo ngon thì vượt phải.
Nhưng chắc phải tập võ hay chuẩn bị đồ chơi nếu hổ báo thích manh động ;-)
Cở này hăng quá hé !![]()
Hôm qua em đi từ LT-DG ra tới An Phú chờ đèn đỏ thì có thằng CX-5 phía sau nó đá kèn, bấm còi liên tục. Em chờ 5s sau đèn xanh mới chạy.![]()
E thấy nó chạy thế cũng bình thường thôi mà!Tối qua em chở vợ con đi chơi, mà gặp ngay ông thần này ỷ xe to nên thúc đít, tạt đầu em! Em tính gả vợ 2 là em Spark chân ngắn để cưới chân dài (Carens hoặc Captiva) Mà thế này thì chắc bỏ Cap ra quá.
Khúc đầu clip, em dừng đèn đỏ, thì hắn (Captiva) cũng dừng chờ đèn ở phía sau. Đèn xanh vừa lên là hắn đã nháy pha rồi, em thì do có cái xe tải nó chắn tầm nhìn đèn nên cũng xuất phát hơi chậm tí. Thế mà hắn dí sát đít rồi bật luôn pha chĩa thẳng vào mình, rồi nháy đèn xi nhan để mình nhường lane ngoài cùng. Khổ cái lane bên phải đã có 1 ông xe tải rồi, bên lane trong cùng (sát lane 2 bánh) cũng có 1 ông tải chạy song song với em nên em muốn nhường cũng không nhường được. Thế là hắn cứ giữ pha chĩa thẳng vào mình vậy. Lên tới ngã tư đèn xanh tiếp theo thì em giữ lane đang đi và qua ngã tư luôn, bên trái là lane dành cho các xe rẽ trái. Thế mà hắn chơi luôn lane rẽ trái tính vượt, nhưng mà vừa qua ngã tư thì lane được bóp lại bằng giải phân cách. Em cũng không ngờ là hắn vượt ở khúc này nữa, nhưng thấy cái đèn pha của hắn lóe lên bên kính chiếu hậu. Bình thường thì em sẽ lách ra phải chút cho hắn vượt, vì lúc này bên phải đã trống rồi. Nhưng ghét cái thái độ của hắn nên em giữ thẳng lane mình đang đi luôn, thế là hắn "tin tin" phát rồi vượt phải và tạt đầu em như thế.
Em nghĩ chắc hắn nghĩ là xe nhỏ, chạy chậm thì tránh ra, để đường cho hắn, xe to, khỏe, mạnh... chạy!