Hạng F
2/4/10
7.393
33.525
113
Em tài này chắc trước giờ chưa cầm tài bao giờ, chỉ toàn chạy xe máy nên theo quán tính cứ chạy vào làn trong.
Nếu lỡ mình đang đi xe máy mà bị mấy chú này hích từ sau hay ép lọt lề thì chắc cũng hết tránh he các bác.
 
  • Like
Reactions: XeTank and Mr migoi
Hạng F
24/4/14
6.415
13.741
113
SG
1 đoạn dài ko có xe máy nào vượt đc, đúng là tài cao thật :D
 
Hạng D
30/7/13
1.423
17.146
113
Phú Quốc
Cứ đánh qua trái rồi đánh qua phải như đưa võng thế này thằng nào vượt chết ráng chịu :D
 
Hạng D
6/5/07
1.701
20.161
113
tập lái thì ông nào cũng vậy! Có ai hay hơn đâu??? Lúc mới lên lái lần đầu tiên ông nào tuyên bố không vẽ rồng, vẽ rắn tôi cho là tự sướng tin thần!!! Cái quan trọng là, trên xe này có thầy hỗ trợ hay không? Vì có nhiều tình huống nguy hiểm quá!!! Các xe 2b cứ phăng phăng lên sát xe tập lái mà cắt mặt, nó không máng đi là cũng hay!!!
 
  • Like
Reactions: Cafedenda
Hạng D
15/12/13
1.359
1.494
113
Em thấy bình thường mà các bác .... Nhớ lại 1 thời đã trải qua ... Khâm phục lòng dũng cảm của các thầy đã kèm cho chúng ta đường trường .
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
3/1/12
1.548
7.008
113
tp.hcm
Em tài này chắc trước giờ chưa cầm tài bao giờ, chỉ toàn chạy xe máy nên theo quán tính cứ chạy vào làn trong.
Nếu lỡ mình đang đi xe máy mà bị mấy chú này hích từ sau hay ép lọt lề thì chắc cũng hết tránh he các bác.
tập lái chạy vậy chắc cũng ổn ,thực tế kinh nghiệm chạy ít quá thì sao mà chạy thẳng được,mỗi HV được thực hành có mười mấy tiếng thì xi nhê gì so với tình hình GT hỗn loạn như ở VN
 
Hạng D
6/5/07
1.701
20.161
113
tập lái chạy vậy chắc cũng ổn ,thực tế kinh nghiệm chạy ít quá thì sao mà chạy thẳng được,mỗi HV được thực hành có mười mấy tiếng thì xi nhê gì so với tình hình GT hỗn loạn như ở VN
Vậy bác th hơi bị nhiều ah! Hồi tôi học tổng tgian được ngồi lái chỉ có 2 tiếng. Ngời trên xe hơn chục mạng, mỗi em chạy một đoạn lại đổi. Tổng quảng đường đi của ngày hôm đó khoảng 100 cây chuối, đi được 2 lần.