iem lái xe năm 2004, đi học năm 2005, nói thật là số buổi dạy ở trường để đem ra ngoài tự chạy 1 mình là không thể đâu, nên ngày đó iem mua thêm 20h của 1 trường khác, 1 mình 1 xe mà học thêm, rồi phần nhà có xe, chạy lòng vòng đường nội bộ nữa, nói chung là phải luyện nhiều. Chứ chỉ học tại trung tâm, thi lấy bằng xong ra chạy, thì run lắm luôn.
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-s...am-dong-nghi-do-dap-nham-chan-ga-3096350.html
Moi co bang lai thoi
Moi co bang lai thoi
Đào tạo lái xe nên có tiết dạy xe AT là bắt buộc.
Các bác mới có bằng nên dành ít nhất 10h AT với thầy trước khi tự lái.
Trong 10h lái đầu tiên với tự động AT mình có 2-3 lần nhầm thắng và gear giữa đường đông đúc, nên khuyên chân thành các bạn đó. May lúc đó có thầy, không là tên em các bác thấy trên báo.
Các bác mới có bằng nên dành ít nhất 10h AT với thầy trước khi tự lái.
Trong 10h lái đầu tiên với tự động AT mình có 2-3 lần nhầm thắng và gear giữa đường đông đúc, nên khuyên chân thành các bạn đó. May lúc đó có thầy, không là tên em các bác thấy trên báo.
Em có câu chuyên tập lái mà nó ám ảnh em suốt 2 năm không dám học lái.
Số là có ông bạn già lấy bằng từ năm 90 nhưng không có xe nên để quuen luôn sau hơn chục năm làm ăn khấm khá mua con xe 1.5 tỏi nhưng bằng thì hết date, thế là học lại, đã từng có bằng nhà có xe thì còn gì bằng. Sau thời gian học hành nghiêm túc, lái phà phà coi,như là thông thạo, còn cách ngày thi 2 ngày, trong một buổi nhậu cao hứng ổng mượn xe ông bạn chạy lòng vòng trong khu đất của cty đạp nhầm chân ga đụng chết ông già bị thương thêm 2 người. Hôm đó 6 người uống hết 8 chai vang và 2 thùng ken. Ổng phải lo gần 1 tỏi để không bị truy tố cho cả ổng lẫn chủ xe, nhung đâu nhất là ổng đang là đảng viên và là kế toán trưởng một cty nhà nước cỡ bự.... mất chức
Số là có ông bạn già lấy bằng từ năm 90 nhưng không có xe nên để quuen luôn sau hơn chục năm làm ăn khấm khá mua con xe 1.5 tỏi nhưng bằng thì hết date, thế là học lại, đã từng có bằng nhà có xe thì còn gì bằng. Sau thời gian học hành nghiêm túc, lái phà phà coi,như là thông thạo, còn cách ngày thi 2 ngày, trong một buổi nhậu cao hứng ổng mượn xe ông bạn chạy lòng vòng trong khu đất của cty đạp nhầm chân ga đụng chết ông già bị thương thêm 2 người. Hôm đó 6 người uống hết 8 chai vang và 2 thùng ken. Ổng phải lo gần 1 tỏi để không bị truy tố cho cả ổng lẫn chủ xe, nhung đâu nhất là ổng đang là đảng viên và là kế toán trưởng một cty nhà nước cỡ bự.... mất chức
Người học lái chưa tốt nghiệp, chưa có GPLX, mà lái xe của trung tâm...thì trung tâm lãnh đủ. (Đương nhiên còn xét các yếu tố "tại sao?" "như thế nào?", "ai giao xe?", "nội dung và quy định của bài học , khoa mục?")
Có khi gấu của bác xe Ford 
"Theo điều tra ban đầu, chị Tuyền làm nghề hớt tóc tại thị trấn Ea Đ’răng, huyện Ea H’leo. Ngày 20/10, vừa nhận bằng lái hai ngày trước, chị Tuyền mượn ôtô 7 chỗ chở 3 người bạn đi chơi nhân ngày Phụ nữ Việt Nam (không phải xe của trung tâm dạy lái như thông tin ban đầu)."
Như thế này chủ xe bị liên đới thế nào ợ. Để em biết đường né...
"Theo điều tra ban đầu, chị Tuyền làm nghề hớt tóc tại thị trấn Ea Đ’răng, huyện Ea H’leo. Ngày 20/10, vừa nhận bằng lái hai ngày trước, chị Tuyền mượn ôtô 7 chỗ chở 3 người bạn đi chơi nhân ngày Phụ nữ Việt Nam (không phải xe của trung tâm dạy lái như thông tin ban đầu)."
Như thế này chủ xe bị liên đới thế nào ợ. Để em biết đường né...