Thảo Luận Chung Tạt đầu bị ăn đập...

Hạng D
18/2/10
3.141
2.911
113
Hên cho 2b là 4b k móc tuýp ra chơi
Hên cho cả 2 bên.
2B: Lỡ 4B mà có hàng và dùng hàng thì em 2B tiêu rồi
4B: Lỡ 2B nó đi gọi viện trợ, mà khi đã khùng lên rồi thì không thể kiểm soát được, nhẹ thì móp xe, nặng thì cháy xe và tử nạn cho cả mấy anh 4B
 
Hạng B2
28/4/15
279
227
43
Quận 7
Em thuộc loại nhát cáy nên chẳng bao giờ ra khỏi xe. Số em đen thế nào hay tại cái mặt e ngu mà bị cà khịa mãi. Nhớ mãi hôm em với thằng bạn đi đoạn từ Phạm Hùng ra cầu Chà Và đến ngang chợ xóm củi. Chợ sáng đông người, lái mới, lạ đường đang nhấp nhấp, tránh tránh thì nghe cái đùng. Vãi cả tè, nhìn ngang ngó dọc ko đâm ai. Đang định xuống xe xem thế nào thì 1 anh 2b dí mặt vào kính lái chửi các kiểu trên đời. E sợ tái mặt. 1 hồi y bỏ đi về hướng quận 8. Thằng bạn e hạ kính ngó thì ng ở chợ bảo vọng ra là thằng kia đập móp cửa sau rồi. Em nổi máu dí theo. Mà đường đông, lui cui mấy phút ra có biết chỗ nào mà dí. Người thì bức xúc. Nghe cái xe móp mà cay. Chạy theo hướng nó 1 hồi cũng chán rồi tấp vô càphe vừa nghỉ vừa để coi cái xe thì má ơi cái mẹt thằng khỉ con kia đang ngồi chóc ngóc 1 mình trong quán hút thuốc. Em chỉ thằng bạn em và kết cục là bọn e phải đền tiền ngược cho cái thằng ôn đó. Giờ còn ức
 
Hạng B2
Em thuộc loại nhát cáy nên chẳng bao giờ ra khỏi xe. Số em đen thế nào hay tại cái mặt e ngu mà bị cà khịa mãi. Nhớ mãi hôm em với thằng bạn đi đoạn từ Phạm Hùng ra cầu Chà Và đến ngang chợ xóm củi. Chợ sáng đông người, lái mới, lạ đường đang nhấp nhấp, tránh tránh thì nghe cái đùng. Vãi cả tè, nhìn ngang ngó dọc ko đâm ai. Đang định xuống xe xem thế nào thì 1 anh 2b dí mặt vào kính lái chửi các kiểu trên đời. E sợ tái mặt. 1 hồi y bỏ đi về hướng quận 8. Thằng bạn e hạ kính ngó thì ng ở chợ bảo vọng ra là thằng kia đập móp cửa sau rồi. Em nổi máu dí theo. Mà đường đông, lui cui mấy phút ra có biết chỗ nào mà dí. Người thì bức xúc. Nghe cái xe móp mà cay. Chạy theo hướng nó 1 hồi cũng chán rồi tấp vô càphe vừa nghỉ vừa để coi cái xe thì má ơi cái mẹt thằng khỉ con kia đang ngồi chóc ngóc 1 mình trong quán hút thuốc. Em chỉ thằng bạn em và kết cục là bọn e phải đền tiền ngược cho cái thằng ôn đó. Giờ còn ức
Chưa hiểu cái kết là sao bạn lại phải đền tiền ngược cho nó ?? Nó gọi đồng bọn hỗ trợ hay sao??
 
Tập Lái
23/10/17
49
18
8
có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng theo t thì xuống la tụi nó biết rùi đi, đánh nhau làm j???
Những thành phần này mà không đánh thì suốt đời tụi nó sẽ không biết sợ, ko biết vậy là sai, không thông được não và sẽ tiếp tục làm như vậy
 
Hạng B2
28/4/15
279
227
43
Quận 7
Chưa hiểu cái kết là sao bạn lại phải đền tiền ngược cho nó ?? Nó gọi đồng bọn hỗ trợ hay sao??
Thằng mập bạn em lôi nó ra dí nó vào cái cửa hỏi có phải mày làm ko thì nó bảo rằng ko. nhất quyết là không. thằng kia ức quá đập nó. loằng ngoằng thế nào khoảng mươi phút thì dân phòng ập tới thế là cả đám về phường. Em trình bày nó đập xe e cả chợ nhìn thấy nhưng thằng kia nhất quyết bảo ko phải em. Công an bảo em ai làm chứng được cho mày thì kêu lên đây. E chạy ra chợ nhờ cái bác chỉ cho tụi e lúc nãy thì bác bảo ko rảnh, không làm mấy chuyện tào lao. Thế là bọn em ko có ng làm chứng. công an xử bọn e đền tiền thuốc cho thằng kia.
 
  • Like
Reactions: LẠC HẬU
Hạng B2
29/12/16
248
171
43
31
Thằng mập bạn em lôi nó ra dí nó vào cái cửa hỏi có phải mày làm ko thì nó bảo rằng ko. nhất quyết là không. thằng kia ức quá đập nó. loằng ngoằng thế nào khoảng mươi phút thì dân phòng ập tới thế là cả đám về phường. Em trình bày nó đập xe e cả chợ nhìn thấy nhưng thằng kia nhất quyết bảo ko phải em. Công an bảo em ai làm chứng được cho mày thì kêu lên đây. E chạy ra chợ nhờ cái bác chỉ cho tụi e lúc nãy thì bác bảo ko rảnh, không làm mấy chuyện tào lao. Thế là bọn em ko có ng làm chứng. công an xử bọn e đền tiền thuốc cho thằng kia.
về lắp cam trước sau đi bác :D đỡ phải kêu người làm chứng đồ mệt :D
 
Hạng B2
Thằng mập bạn em lôi nó ra dí nó vào cái cửa hỏi có phải mày làm ko thì nó bảo rằng ko. nhất quyết là không. thằng kia ức quá đập nó. loằng ngoằng thế nào khoảng mươi phút thì dân phòng ập tới thế là cả đám về phường. Em trình bày nó đập xe e cả chợ nhìn thấy nhưng thằng kia nhất quyết bảo ko phải em. Công an bảo em ai làm chứng được cho mày thì kêu lên đây. E chạy ra chợ nhờ cái bác chỉ cho tụi e lúc nãy thì bác bảo ko rảnh, không làm mấy chuyện tào lao. Thế là bọn em ko có ng làm chứng. công an xử bọn e đền tiền thuốc cho thằng kia.
:(:eek:Ui vậy là hên quá rồi!!
Hên là dân phòng ập tới chứ lỡ nhà nó gần đó, có người nhìn thấy dzìa xóm kêu vây cánh nó ập tới thì chắc Cụ tốn tiền nhiều hơn (để khâu vá với bông băng) rồi.:p:p