Hạng B1
13/11/15
96
74
18
36
Clip được mấy hôm rồi nhưng hum nai em mới upload lên cho các bác xem và bình phẩm + em khoe con Camera mới sắm ợ :D

Các bác chú ý góc bên trái ngay 2-3s đầu.

Hôm nọ em đang bon bon khúc Q2, chui gầm cầu SG sang Thảo Điền thì có bác Fortuner vượt trái em ngay đoạn đường cong, khúc này rất đông xe máy & tối. Không hiểu bác đấy có gì gấp mà tạt vội như vậy, đầu xe sát sườn xe em làm em giật mình đánh lái vội, không là lại gặp bác BH zồi.

Em đánh lái gấp nhưng có nhìn thoáng qua kính hậu bên phụ không thì em cũng chèn vào bác xe máy tranh thủ lách bên phải em lên zồi :(.

Sau khi bị tạt đầu, em dừng xe, bật hazard rồi mở cửa bước xuống định "hỏi thăm" chú kia nhà có ai chết mà chạy như muốn lấy mạng đồng bào dư vậy. Nhưng xuống thì thấy đường đông quá, dừng kẹt xe cả đường nên em vừa "nhất dương chỉ", vừa "nhớ kĩ nhận dạng chú choắt con" để lần sau có dịp em sẽ hỏi thăm kĩ hơn. :d

Em cũng để ý dường như các bác Fortuner & Morning chạy khá ẩu. Fò Tủn thì thường em cũng cho qua, do nghĩ chắc các bác đa phần là "bác tài" chạy cho sếp, nên thôi, âu cũng vì miếng cơm manh áo. Nhưng các bác Morning bé tí, ỷ bé luồn lách tạt đầu, em là em rất ghét, tạt đầu em buổi tối là em cho ăn "pha" dài dài cho nhớ :D
 
  • Like
Reactions: minhnhat15011990
Hạng B1
13/11/15
96
74
18
36
Dạ để em up nguyên. Đoạn này ngay khúc đầu clip nên em cắt ngắn đoạn sau. Em ở sg lâu rồi, chạy xe không giỏi nhưng không ẩu bao giờ, kể cả 2 bánh. Em về VT cũng thấy dân quê em chạy ẩu và láo nh. Nhưng k phải ai cũng thế.
Bác đánh giá cá nhân, vơ đũa cả nắm thế em cũng hiểu 1 phần bác là ng thế nào. Sự thật đúng mất lòng bác ạh. Mong bác xem xét lại cách phát biểu :)
 
Hạng B1
13/11/15
96
74
18
36
Dạ. Em cũng nghĩ đi đường nh chuyện bức xúc thật. Sống chung với lũ bác ạh. Có dịp a e giao lưu :D. Em mới vào otsg nên chưa biết nh bác trên này. Có dịp làm quen. Trên đường thiên lý còn trợ jup nhau. Hehe