PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
54
Tiger mom nói:
Lão Phở này thiệt hỉm, gần 9h gọi lão í để hỏi còn ở nhà bác KAC không để em chạy qua, lão đế thèm bắt máy, để không có đối thủ dành mi cơ rô chứ giề?

Giahy nhà mợ muốn nhổ giò đi lắm mà bị mợ bắt giữ xe cho mợ gom lúa, lúc em gọi Giahy là mới chỉ có 4 nhà nhai ... đậu phộng :).
Em xúi lão ý khép bớt cửa, tắt bớt đèn, tắt máy lạnh mà lão không dám, heheheh ....
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
54
chulun9 nói:
Em nhớ thế này, em thử đồi rồi nhưng sao k hiện đây đủ đc, bác thử xem :
1.Nhà lá đơn sơ,tấm lòng rộng mở!
2.Cái xe không quan trọng mà quan trọng là người lái nó!

Thực ra là em nghe câu này từ bác Polts. Chỉ có điều khi em kể lại bằng văn nói thì nghe khác đi một tí "Cái xe không quan trọng bằng cái ... thằng lái xe" :D:D:D
 
Hạng B2
22/8/07
241
7
18
55
Em về sau chót, mới chạy ra ngoài đường thì đèn pha cos gì cũng bị tắt tối thui, bật đèn đơ-mi chạy về nhà hên quá không bị thổi. Sáng CN em sớn xác mở banh táp-lô ra dò tìm nhưng cũng không phát hiện ra pan, lắp lại vô hết thì mới thấy cái dây mass của đèn bị lỏng, bắt chặt lại là ok - em phục em ghê luôn...
Cám ơn bác KAC và các bác nhé, tất niên vui quá.

@bác KAC: 2 vc em rất ngưỡng mộ bác đấy.
 
Hạng D
8/3/10
1.299
5.590
113
toyZace nói:
Đông vui quá
Tất niên ấp Thủ Đức, tại sao không?
Tất niên ấp Thủ Đức, tại sao không?


Tất niên ấp Thủ Đức, tại sao không?
Tất niên ấp Thủ Đức, tại sao không?


Cây chơi ghita cổ mới phát hiện: bác vesau

He he... em trình diện các bác, các mợ... (off xong rồi giờ mới dô trình diện, chắc phải tự phạ thêm ...3 ly Chivas ...)
Hôm đó dui thiệt là dui biết bác Phd trên 4r năm mấy hai năm rồi giờ mới thấy mẹt ... hehe ca vọng cổ mùi quá trời ...
Cả các bác khác phuongcarall , chulun9, haisaigon.. và nhiều bác khác từng biết nick trên 4r mà tới giờ mới biết mặt ...
Hôm đó dui qua chơi tới luôn, xong sáng sớm hôm sau lái xe đi Cần giờ, bác Toyzace có nhắc rất kỹ qua hầm chui phải bật đèn cos, vừa qua hầm rẽ phải liền vô Phó đức Chính để ra Bến Thành vậy mà vô hầm thì cũng nhớ mở đèn đó, nhưng lúc ra thì ... quên tắt . Lúc ra khỏi hầm lại quên rẽ phải ở đường nhánh đầu tiên, vậy là lại phải bò nhè nhẹ lên tới Yersin, tấp vô lề dòm dáo dác... thấy đường không cấm mới dám rẽ lên Bến Thành ...