Hạng D
16/10/15
1.908
3.213
113
47
Em tính tổ chưc cho team em khoang 20 người đi biển Hồ Tràm nướng barbecue, tắm biển, ghé suối nước khoáng tham quan xong về lại hotel.
Bác @Việt Hùng tư vấn giúp em cái hotel với, ko cần sang trọng, có chổ ngủ và sạch sẽ là ok ạ. Prefer villa cho team sinh hoat chung.

Team toàn 9x nên ăn chơi là nhiều :D
Nếu đi team và có hát hò bằng loa kéo thì em nghĩ Hương Phong Hồ Cốc cũng đc. Khu này nằm gần suối nước nóng. Ưu điểm là có khu villa sạch, có villa 3 giường, giá cả phải chăng, bãi biển thì ok
Nếu muốn sạch và sang hơn tí, bác có thể qua ngay khu Sài Gòn Hồ Cốc beach resort bên cạnh. Khu này bãi rất sạch, sang hơn, bãi biển thoai thoải. Đặc biệt là khu này cùng 1 chủ với Suối nước nóng Bình Châu nên nếu book phòng tại đây các bác vào Suối nước nóng Bình Châu không mất vé vào cổng nha.
Còn biển Hồ Tràm em hay đi Gió Biển nhưng lâu rồi không ghé do sửa sang tùm lum
 
  • Like
Reactions: thaytulangman
Hạng D
14/11/10
3.022
4.455
113
HCM
Nếu đi team và có hát hò bằng loa kéo thì em nghĩ Hương Phong Hồ Cốc cũng đc. Khu này nằm gần suối nước nóng. Ưu điểm là có khu villa sạch, có villa 3 giường, giá cả phải chăng, bãi biển thì ok
Nếu muốn sạch và sang hơn tí, bác có thể qua ngay khu Sài Gòn Hồ Cốc beach resort bên cạnh. Khu này bãi rất sạch, sang hơn, bãi biển thoai thoải. Đặc biệt là khu này cùng 1 chủ với Suối nước nóng Bình Châu nên nếu book phòng tại đây các bác vào Suối nước nóng Bình Châu không mất vé vào cổng nha.
Còn biển Hồ Tràm em hay đi Gió Biển nhưng lâu rồi không ghé do sửa sang tùm lum
Để em liên hệ.
Cám ơn bác nhé.
 
Hạng F
18/2/13
5.654
13.859
113
Saigon & Dalat
Bác nhớ tên chợ k ?
Từ Sanctuary HT đi thẳng khoảng hơn 500m đến ngã tư, rẽ phải là đường xuống biển công cộng, khu này có nhiều quán hải sản, có thể ăn tại chổ hoặc đặt làm mang về chổ nghỉ cũng được
 
Hạng B2
18/11/10
249
2.518
93
Đi khu vực Long Hải Hồ Tràm thì em thích nhất ở Sancuary (nhất là ở biệt thự 4 phòng ngủ trước biển) vì ở đây xe mình chạy vào tận biệt thự, có garage để được 2 chiếc xe, có lò nướng ngoài trời lẫn trong nhà, còn trong nhà không thiếu 1 thứ gì (máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, ly uống rượu từ mạnh đến rượu chat kể cả sâm banh, ngay cả đồ khui rượu họ cũng chuẩn bị sẵn nên giờ check in là 15:00 check out là 11:00 để họ kiểm từng món), tiếp theo là Vietsopetro vì yên tĩnh có hồ bơi lớn. Còn AmaOasis (trước Onasis của chị Việt kiều Pháp đã bán lại giờ mở resort An Hoa kế bên) thì trước là khu nghỉ mát của Bảo Đại nhưng bạn em bị đè mấy lần ở đây!
 
  • Like
Reactions: cukhoaisung
Hạng D
16/10/15
1.908
3.213
113
47
Đi khu vực Long Hải Hồ Tràm thì em thích nhất ở Sancuary (nhất là ở biệt thự 4 phòng ngủ trước biển) vì ở đây xe mình chạy vào tận biệt thự, có garage để được 2 chiếc xe, có lò nướng ngoài trời lẫn trong nhà, còn trong nhà không thiếu 1 thứ gì (máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, ly uống rượu từ mạnh đến rượu chat kể cả sâm banh, ngay cả đồ khui rượu họ cũng chuẩn bị sẵn nên giờ check in là 15:00 check out là 11:00 để họ kiểm từng món), tiếp theo là Vietsopetro vì yên tĩnh có hồ bơi lớn. Còn AmaOasis (trước Onasis của chị Việt kiều Pháp đã bán lại giờ mở resort An Hoa kế bên) thì trước là khu nghỉ mát của Bảo Đại nhưng bạn em bị đè mấy lần ở đây!
Sanctuary là "đỉnh của đinh" của khu vực này mà bác :D
 
  • Like
Reactions: cukhoaisung
Hạng D
16/10/15
1.908
3.213
113
47
Đi khu vực Long Hải Hồ Tràm thì em thích nhất ở Sancuary (nhất là ở biệt thự 4 phòng ngủ trước biển) vì ở đây xe mình chạy vào tận biệt thự, có garage để được 2 chiếc xe, có lò nướng ngoài trời lẫn trong nhà, còn trong nhà không thiếu 1 thứ gì (máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, ly uống rượu từ mạnh đến rượu chat kể cả sâm banh, ngay cả đồ khui rượu họ cũng chuẩn bị sẵn nên giờ check in là 15:00 check out là 11:00 để họ kiểm từng món), tiếp theo là Vietsopetro vì yên tĩnh có hồ bơi lớn. Còn AmaOasis (trước Onasis của chị Việt kiều Pháp đã bán lại giờ mở resort An Hoa kế bên) thì trước là khu nghỉ mát của Bảo Đại nhưng bạn em bị đè mấy lần ở đây!
Bác có biết khu vực Long Hải, ngày xưa có "nhà bác sỹ Tạo", em nhớ hồi học cấp 2, năm 1990 gì đó, lần đầu tiên được đi Long Hải chơi, lúc đó còn hoàng sơ lắm. Nghe nói nhà bác sỹ Tạo có 1 căn hầm bó mật giấu vàng, cô con gái được cho ngậm sâm để trông coi că hầm đó. Nghe ly kỳ lắm, lúc nhỏ tin sái cổ, mà không biết có thật hay không hoặc thật tới mức độ nào :eek: