Lơ_xe nói:
Cái lỗi bấm còi , đành rằng cũng không tốt . Nhưng ở đường VN em đố cụ nào chạy xe hơi không có còi đấy . PS : nhiều lúc bấm muốn cháy cả còi mà 2b nó vẫn cứ giữa đường và trước đầu xe mình >>>>> lỗi bấm còi của mình là tại 2 bánh
em nghĩ bác nói thế cũng ko hẳn là đúng. Em thấy có nhiếu 4b chạy trên đường tp mà cứ như là chạy trên đường cao tốc áh, cứ đạp lút ga thì thôi hay sao áh. Thêm cái nữa là cứ bấm còi inh ỏi lên, theo cái kiểu dẹp đường cho mình đi. Thành ra nhiều khi lúc em đi 2b mà thấy cảnh đó là cứ bực mình, giả điếc chạy rề rề ngay đầu xe 4b đó, gần tới ngã tư mà đèn vàng rồi là em dọt qua, 4b ở lại vì đèn đỏ rồi mà.
.
Thêm cái ngã tư, vừa đèn xnah cái là xe sau cứ bấm còi inh ỏi cả lên, 2b có, 4b có. Nhưng giỏi thì đi đi. xe đằng trước quá trời, làm giống như em ko muốn đi hay sao áh. đứng dưới cái này sài gòn 38 39 độ là sung sướng lắm hay sao ấy.