Hạng C
13/4/15
980
90.374
93
Đi 1 lần tởn. Chỗ ngồi Ok. Wc tỏm. Ngồi hoài ngồi mãi 9 tiếng không tới. Không biết làm gì cho hết giờ. Thôi đi mái bai cho khỏe mất 30p ngồi thôi.
Sao anh lại đi vé ngồi?
Mà tàu SNT tuyến Nha Trang - SG, chạy đêm không mà.
Lên tàu, làm lon bia, miếng khô mực lai rai chút là ngủ ngon. Ngủ cái sáng sớm tới nơi, có đi chơi hay làm công việc được liền.
 
Hạng C
5/4/12
885
2.863
93
Ho Chi Minh
Đang tính rủ em gái nào đi chuyến HN, phòng chì có 2 giường, nghe nói trang bị rất ngon.

3tr/người/lượt. Bay về.

Oải là gần 30 tiếng nằm.

Vụ phòng 2 giường giờ em mới nghe, hay đó à nha. Trước giờ chỉ biết phòng 6 giường hay 4 giường thôi
 
Hạng D
11/12/10
3.013
7.666
113
Sao anh lại đi vé ngồi?
Mà tàu SNT tuyến Nha Trang - SG, chạy đêm không mà.
Lên tàu, làm lon bia, miếng khô mực lai rai chút là ngủ ngon. Ngủ cái sáng sớm tới nơi, có đi chơi hay làm công việc được liền.
Tởm quá, lên tàu máy lạnh, lại mang thức ăn có mùi nặng lên nhậu
 
Hạng C
13/4/15
980
90.374
93
Tởm quá, lên tàu máy lạnh, lại mang thức ăn có mùi nặng lên nhậu
Lúc anh nướng nó mới có mùi thôi nha, mua loại nướng và xé sẵn rồi, không có mùi đâu anh ơi.
 
Hạng F
11/1/10
6.130
60.424
113
Mua 2 khoang 4 giường, khỏi cho người lạ vào. Khoang 4 giường thì giường rộng hơn, người lớn có thể kèm trẻ em.
Tiền thân của nó là ô tô rái, chuyến tàu đầy kỉ niệm.
 
Hạng D
13/1/11
2.425
32.480
113
Đi 1 lần tởn. Chỗ ngồi Ok. Wc tỏm. Ngồi hoài ngồi mãi 9 tiếng không tới. Không biết làm gì cho hết giờ. Thôi đi mái bai cho khỏe mất 30p ngồi thôi.
Anh chuột mà đi tuyến HN-Lào Cai chắc chửi tám đời thằng tàu lửa luôn quá