sáng hôm qua gặp cảnh như vầy.
thật không thể tin được !!!
em cứ nghĩ bác ấy dừng xe lại để đi đúng chiều, và em đã đặt chân lên chân thắng chuẩn bị sẵn sàng để nhường cho bác ấy chui vô. nhưng bác ấy làm em thất vọng quá
chắc tại cái thói chạy xe ko nhường nhịn của bác ấy nên bác ấy tưởng em cũng sẽ ko nhường.
xin các bác bình luận
Hồi sáng em mới gặp 2 chiếc Vinasun giành đường với nhau một đoạn dài. Em né.
Chắc phải khi nào các hãng taxi có chính sách đánh giá tài xế như Uber thì may ra họ mới chạy đàng hoàng được.
Khoảng giờ đó thì CSGT ít đứng ngay ngã tư Võ Văn Ngân - Nguyễn Văn Bá, sớm hơn khoảng 1 tiếng thì em taxi này hết đường sống với CSGT rồi, Ngày nào em cũng đi qua chỗ này tầm 7:00 và lúc nào cũng có một chú đứng gác