ai cũng vì tiền,nhưng tiền không thể đứng trên sự an toàn của con người,quan điểm của em muốn an toàn để kiếm tiền dài dài.....
Xe taxiđang đi giữa đường mà thấy có khách quắt vô thì chạy ẩu vô lắm! Rất dễ gây nguy hiểm vì các xe nhiều khi không thể tránh kịp!
Ngày nào cũng gặp cảnh cả đoàn xe sắp hàng ngay cổng KCN Tân Bình (đường Tây Thạnh) chờ đèn xanh để rẽ trái vô Trường Chinh. Riêng mấy cu Taxi thì cứ xi-nhan phải vượt lên ào ào không thèm xếp hàng, đến gần cột đèn tín hiệu đá xi-nhan trái lấn vô dòng xe đang xếp hàng để rẽ trái luôn! Thật tình lúc ấy cứ trông mấy anh áo vàng xuất hiện quất cái bb để mấy chú đó tởn cho bỏ tức. Nghĩ lại cũng tội cho mấy chú ấy, nguyên nhân cũng vì cơm áo gạo tiền nhưng ý thức giao thông quá tệ như vậy thì biết bao giờ xã hội này giao thông mới đỡ lộn xộn.
Bác này nói đúng.Cường69 nói:luôn luôn là hung thần ... chứ dạo này, dạo sau gì bác![]()
Hoàn cảnh giống nhau nên thông cảm thôi mà. XXX cũng ăn khoán mà.CarrotDad nói:Mà dạo này em thấy CSGT cũng ít vịn taxi. Chắc là ngại phiền phức, khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi.