Thực sự mà nói. Khi kẹt xe chúng ta gần như chấp hành tuyệt đối về xếp hàng, nhưng khốn khổ là nó cứ vượt phải lên tới chỗ thắt nút rồi cúp đầu.
Ngày nào cũng phải đi qua đây vài lượt, để về nhà, đi đón con - bực không chịu nổi
Như lúc mở đầu, em còn cay đắng cả mấy thằng cấp phép cho cái trường học. Các Bác cứ tính đã kẹt triền miên rồi mà chúng nó tan trường túa ra thì khủng khiếp cỡ nào.
Cuộc sống nhiều khi nhịn lắm mà cũng phải chửi thề.
Ngày nào cũng phải đi qua đây vài lượt, để về nhà, đi đón con - bực không chịu nổi
Như lúc mở đầu, em còn cay đắng cả mấy thằng cấp phép cho cái trường học. Các Bác cứ tính đã kẹt triền miên rồi mà chúng nó tan trường túa ra thì khủng khiếp cỡ nào.
Cuộc sống nhiều khi nhịn lắm mà cũng phải chửi thề.