Bác lên bình dương nà chạy taxi, khoán theo ngày bốn chỗ thì 400 7 chỗ thì 500 trên ngày, bác chạy lời ăn lỗ chịu, tài của e chạy lâu thì tháng được trên 20 chai, tháng tết thì hơn
co tien` thi met ti" cung? cha? saoEm nghĩ VNS chơi chiêu trò, làm vậy để kích thích các tài hăng say làm việc, làm giầu cho bác ... Chứ em biết nhiều bác tài phàn nàn về công việc, áp lực và thiếu ngũ cho nên thu nhập tuy có cao hơn bưng bê cà phê nhưng họ nãn hơi bị nhiều, hihihi
co ban ma noi thi minhmuon o sai gon honBác lên bình dương nà chạy taxi, khoán theo ngày bốn chỗ thì 400 7 chỗ thì 500 trên ngày, bác chạy lời ăn lỗ chịu, tài của e chạy lâu thì tháng được trên 20 chai, tháng tết thì hơn
Taxi mà , ai sáng , ai chiều ? Ai cũng giành giờ có khách , sao chia ?Mình không chọn chạy sáng hay chiều đc à bác
Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi tham gia taxi .
Nghiên cứu dường xá , đặc điểm số nhà , giờ giấc - thói quen đi lại của dân Tp .
Chứ chân ưốt chânbráo nhảy vô , mất vài tháng ( hoặc hơn ) ....phí .
Một ca là 24 tiếng, nhưng thông thường cánh tài xế chỉ bắt đầu lúc 6h sáng và thường kết thúc từ 22h - 24h, bác nào ham hố hoặc không đủ miếng thì cày tới 4h sáng hôm sau.Mình không chọn chạy sáng hay chiều đc à bác
Trong 24 tiếng ôm xe, giả sử bác có công chuyện thì nghỉ nửa ca rồi cày nửa ca, xe thì đem gửi đâu đơ hoặc quẳng về nhà.
Chạy taxi là giờ giấc, nhịp sinh hoạt sẽ bị đảo lộn nên phải mất một thời gian bác mới quen được. Mệt là phải nghỉ, phân phối sức hợp lí thì mới cày được.
Cứ ham một cuốc xe mà bỏ lỡ bữa ăn là hại người lắm; thấy mệt thì tấp chỗ nào mà ngủ chứ đừng ráng, cơ thể ở trong trại thái lâng lâng nửa tỉnh nửa mê là nguy hiểm lắm.
Định đi làm taxi mà mấy bác nói cảm thấy nãn luônMột ca là 24 tiếng, nhưng thông thường cánh tài xế chỉ bắt đầu lúc 6h sáng và thường kết thúc từ 22h - 24h, bác nào ham hố hoặc không đủ miếng thì cày tới 4h sáng hôm sau.
Trong 24 tiếng ôm xe, giả sử bác có công chuyện thì nghỉ nửa ca rồi cày nửa ca, xe thì đem gửi đâu đơ hoặc quẳng về nhà.
Chạy taxi là giờ giấc, nhịp sinh hoạt sẽ bị đảo lộn nên phải mất một thời gian bác mới quen được. Mệt là phải nghỉ, phân phối sức hợp lí thì mới cày được.
Cứ ham một cuốc xe mà bỏ lỡ bữa ăn là hại người lắm; thấy mệt thì tấp chỗ nào mà ngủ chứ đừng ráng, cơ thể ở trong trại thái lâng lâng nửa tỉnh nửa mê là nguy hiểm lắm.
Gì mà căng thẳng vậy bác ?Định đi làm taxi mà mấy bác nói cảm thấy nãn luôn![]()
Anh em taxi cũng nhiều người vậy, rồi cũng quen.
E từ long an lên bác à.. thứ nhất đường xá chưa rành lắm.. thứ 2 chổ ở còn chưa có thì làm sao mà gồng gánh tới khi lái cứng đcGì mà căng thẳng vậy bác ?
Anh em taxi cũng nhiều người vậy, rồi cũng quen.