Đối phó với mấy thằng này thì ...chỉ có thủ sẳn ..dao thái lan gọt Ổi thui, em giành đường với tụi VS này hoài và trong hộp tỳ tay lúc nào cũng có ...đồ gọt Ổi...gặp chuyện là chơi thôi...chơi từ lúc mở cửa bước xuống chứ đợi nó mở cửa sau làm giề nữa...
Có chuyện là đòi xách dao ra chơi thì còn côn đồ hơn cả taxi.
Đúng đó bác...Có chuyện là đòi xách dao ra chơi thì còn côn đồ hơn cả taxi.
Nhưng tất cả chúng ta khi sinh ra, lớn lên ko ai muốn làm côn đồ cả!
Đối với người tử tế thì lấy lễ nghĩa đãi họ, còn đối với bọn côn đồ, trộm chó cướp của...thì em mong mình côn đồ hơn họ, đơn giản một điều khi bị một người khác có thể khỏe hơn (đánh hay ko bằng hay đánh nhe bác), lại cầm tuýp Sắt thì em phải dùng dụng cụ sát thương hiệu quả hơn thôi...thà đi tù còn có ngày gặp mặt vợ con, chứ nằm 1 đống tàn phế hay thực vật suốt đời do ống tuýp đánh trúng bộ vui lắm hả Bác???
Nhiều khi cái tâm lý đạo đức giả làm chúng ta ko phân biệt được đâu là hại đâu là lợi mà làm theo cảm tính, tuân theo pháp luật 1 cách mù quáng...ví dụ khi trộm vào nhà (trộm nào thì cũng mang hung khí hết, ko có thằng ngu nào đi ăn trộm mà đi tay ko cả!), gặp nó, cái tâm lý đánh chết nó sợ vạ thân...rồi ko quyết đoán trong những tình huống sinh tồn, để nó giết cả nhà như nhiều vụ thương tâm mà báo Đài nói đến...XL bác chứ! Đối với em, gặp tình huống đe dọa tính mạng em là em chơi tới luôn, có gì chơi nấy, càng sát thương càng tốt, chứ ở đó mà...đạo đức giả...Bị đánh nằm 1 đống rồi khổ vợ con...
không phải nói xấu cánh tài xế chuyên nghiệp. nhưng thực sự đa phần họ được học không nhiều (vì nhiều nguyên nhân : nhà nghèo, phá phách khi nhỏ ....).
chứ chẳng ai được học hành đàng hoàng, công việc thu nhập ổn định mà đi lái taxi cả.
có gì sai mong các bác nương tay !
chứ chẳng ai được học hành đàng hoàng, công việc thu nhập ổn định mà đi lái taxi cả.
có gì sai mong các bác nương tay !

Nhỏ em gái bán quán cơm than thở. Chỉ 1 anh taxi vào ăn thấy rẻ, ngày mai có chục anh đến. Ác là chục chiếc xe đậu choán hết nguyên đoạn đường nên mấy tiệm kế bên chửi bới quá hớp. Chưa kể, mấy anh vào ăn ngồi lâu và đốt thuốc trả thù - mù mịt cả quán.
Tòa nhà mình quản lý, HĐ thử cho hãng taxi làm TT điều hành. Tháng có vài chục chai nhưng : WC vật vã, xung quanh tòa nhà bị dân chửi vì họ xả tất cả những gì con người không dùng được. Chửi bới tranh giành thứ tự, lộ trình ngắn dài, khiếu nại lẫn nhau ì xèo. Bàn tán cô này, bà kia chưn ngắn mông tròn ngực lép. Bực mình : Cắt
Tòa nhà mình quản lý, HĐ thử cho hãng taxi làm TT điều hành. Tháng có vài chục chai nhưng : WC vật vã, xung quanh tòa nhà bị dân chửi vì họ xả tất cả những gì con người không dùng được. Chửi bới tranh giành thứ tự, lộ trình ngắn dài, khiếu nại lẫn nhau ì xèo. Bàn tán cô này, bà kia chưn ngắn mông tròn ngực lép. Bực mình : Cắt
Đúng đó bác...
Nhưng tất cả chúng ta khi sinh ra, lớn lên ko ai muốn làm côn đồ cả!
Đối với người tử tế thì lấy lễ nghĩa đãi họ, còn đối với bọn côn đồ, trộm chó cướp của...thì em mong mình côn đồ hơn họ, đơn giản một điều khi bị một người khác có thể khỏe hơn (đánh hay ko bằng hay đánh nhe bác), lại cầm tuýp Sắt thì em phải dùng dụng cụ sát thương hiệu quả hơn thôi...thà đi tù còn có ngày gặp mặt vợ con, chứ nằm 1 đống tàn phế hay thực vật suốt đời do ống tuýp đánh trúng bộ vui lắm hả Bác???
Nhiều khi cái tâm lý đạo đức giả làm chúng ta ko phân biệt được đâu là hại đâu là lợi mà làm theo cảm tính, tuân theo pháp luật 1 cách mù quáng...ví dụ khi trộm vào nhà (trộm nào thì cũng mang hung khí hết, ko có thằng ngu nào đi ăn trộm mà đi tay ko cả!), gặp nó, cái tâm lý đánh chết nó sợ vạ thân...rồi ko quyết đoán trong những tình huống sinh tồn, để nó giết cả nhà như nhiều vụ thương tâm mà báo Đài nói đến...XL bác chứ! Đối với em, gặp tình huống đe dọa tính mạng em là em chơi tới luôn, có gì chơi nấy, càng sát thương càng tốt, chứ ở đó mà...đạo đức giả...Bị đánh nằm 1 đống rồi khổ vợ con...
Ra đường thì lấy hòa nhã làm đầu, mình mở miệng 1 câu xin lỗi thì không ai lấy ống sắt ra đập vào đầu mình cả (99%)
Một sự nhịn là chín sự lành, gặp trường hợp không thể lùi được thì đành phải tiến, tuy nhiên đem dao thái lan theo là mình thua lý người ta, vì chuẩn bị sẵn hung khí. Nếu muốn có đồ tự vệ bác chỉ cần 1 cây bút bi nhét túi áo là đủ, hoặc là chìa khóa xe.
Ngày xưa đi xe mình cũng đem 'đồ chơi theo', nhưng nghĩ đi nghĩ lại thứ nhất là vướng vào pháp luật, thứ 2 là đem 'đồ chơi' thì lúc nào mình cũng nghĩ là trong người có đồ nên dễ nóng máu hơn. Thứ 3 nữa là lúc rãnh rồi thì trau dồi nghề ngỗng, vừa tốt sức khỏe vừa có ích khi cần, đem theo đồ chơi là thể hiện sự thiếu tự tin của bản thân.
Ồ! Bác nói cũng đúng! Ngày xưa em cũng nghĩ giống bác! Nhưng giờ thì:
1/ Ra đường giờ cọ quẹt toàn gặp côn đồ, nếu mình sai sẵn sàng xl, nhưng khi họ sai, lại tiếp tục la lối, chửi bới để khỏi mắc công đền bù hay nhìu khi quay ngược lại ăn vạ!!! Ko đáp ứng, chúng choảng mình thì bác làm sao??? Bác xl chúng trong khi chắc rằng mình ko hoàn toàn có lỗi? Hay kêu csgt, chính quyền...lúc này thì còn thảm hơn, vì 60% sẽ gặp lũ cướp mặc đồng phục, chúng nắm kẻ có tóc trước!...
2/ Trong tình huống trên đường vắng vẻ, gặp lũ cướp tại rừng cao su, bác dùng lời lẽ nào?
3/ Quả thật em ko tự tin khi dùng viết hay chìa khoá để phải chống chọi với taxi là côn đồ có tuýp sắt, chưa kể một hồi chúng kéo đồng bọn đến nữa...Xl! E ko phải là LÂM SUNG hay VÕ TÒNG đâu bác?
1/ Ra đường giờ cọ quẹt toàn gặp côn đồ, nếu mình sai sẵn sàng xl, nhưng khi họ sai, lại tiếp tục la lối, chửi bới để khỏi mắc công đền bù hay nhìu khi quay ngược lại ăn vạ!!! Ko đáp ứng, chúng choảng mình thì bác làm sao??? Bác xl chúng trong khi chắc rằng mình ko hoàn toàn có lỗi? Hay kêu csgt, chính quyền...lúc này thì còn thảm hơn, vì 60% sẽ gặp lũ cướp mặc đồng phục, chúng nắm kẻ có tóc trước!...
2/ Trong tình huống trên đường vắng vẻ, gặp lũ cướp tại rừng cao su, bác dùng lời lẽ nào?
3/ Quả thật em ko tự tin khi dùng viết hay chìa khoá để phải chống chọi với taxi là côn đồ có tuýp sắt, chưa kể một hồi chúng kéo đồng bọn đến nữa...Xl! E ko phải là LÂM SUNG hay VÕ TÒNG đâu bác?
Ồ! Bác nói cũng đúng! Ngày xưa em cũng nghĩ giống bác! Nhưng giờ thì:
1/ Ra đường giờ cọ quẹt toàn gặp côn đồ, nếu mình sai sẵn sàng xl, nhưng khi họ sai, lại tiếp tục la lối, chửi bới để khỏi mắc công đền bù hay nhìu khi quay ngược lại ăn vạ!!! Ko đáp ứng, chúng choảng mình thì bác làm sao??? Bác xl chúng trong khi chắc rằng mình ko hoàn toàn có lỗi? Hay kêu csgt, chính quyền...lúc này thì còn thảm hơn, vì 60% sẽ gặp lũ cướp mặc đồng phục, chúng nắm kẻ có tóc trước!...
2/ Trong tình huống trên đường vắng vẻ, gặp lũ cướp tại rừng cao su, bác dùng lời lẽ nào?
3/ Quả thật em ko tự tin khi dùng viết hay chìa khoá để phải chống chọi với taxi là côn đồ có tuýp sắt, chưa kể một hồi chúng kéo đồng bọn đến nữa...Xl! E ko phải là LÂM SUNG hay VÕ TÒNG đâu bác?
Tùy bác thôi, em chỉ góp ý là chơi dao thì sự việc ra pháp luật sẽ có nhiều bất lợi cho bác.
Còn bác nghĩ bác có dao xiên nó nằm 1 đống luôn, nó không gọi được đồng bọn thì em cũng không còn gì để nói...
các bác nên bình tĩnh ah, e nghĩ mình chén kiểu ko nên chọi với chén đất ah, 1 điều nhịn 9 điều lành các bác ơi.