Em cầm lái 20 năm, chạy xấp xỉ 300.000km, chưa gây tai nạn lần nào, khoảng 3 lần va quẹt nhẹ, nhưng tới giờ mỗi lần ra đường vẫn tim đập chân run
Về lý thuyết, em có lượm lặt đâu đó thế này: về mặt an toàn, người lái xe thường trải qua 3 giai đoạn phát triển:
1/ Mới có bằng: lúc này chưa tự tin, lái rất cẩn thận, hiếm khi gây tai nạn, nếu có cũng chỉ va quẹt nhẹ.
2/ Từ khoảng 1-2 năm sau khi có bằng: lúc này đã trải qua số km kha khá, xử lý được nhiều tình huống khác nhau, sự tự tin tăng lên nhiều. Người lái bắt đầu chuyển sang trạng thái lái hơi "bay bướm", tự cho phép mình phóng nhanh, vượt ẩu, đôi khi vi phạm luật nếu thấy tự tin.
Giai đoạn này khả năng gây tai nạn là cao nhất.
3/ Gây tai nạn/ mém chút xíu nữa gây ra tai nạn (tương đối) nghiêm trọng đầu tiên. Từ lúc này người lái xe mới giật mình nhận ra là mình ... hơi quá tự tin. Từ lúc này người lái xe bắt đầu đằm tính trở lại, cẩn trọng hơn trong xử lý tình huống lái xe. Giai đoạn này là giai đoạn chín muồi về khả năng lái xe an toàn, và hiếm khi gây tai nạn. Dân ta hay gọi là tài già, lái cứng, có kinh nghiệm.