Hạng B2
18/9/12
497
841
93
HCM
Bình thường thôi. Chạy lane nào cũng được mà!

Xe mạnh thì chạy thôi!!bác chủ quan trọng vấn đề quá!đúng tốc độ và làn đường thì cứ chạy!!ai cũng chạy giông bac chủ thì cao tốc sg-tl người ta tăng lên 120km/h để là gì!!chạy chậm chưa chắc là an toàn!!đôi điều gốp ý vs bác chủ!!!

Vâng! Mình post để xem anh em nghĩ thế nào để học hỏi thôi chứ không nặng nề gì đâu.
Chuyện chuyển làn hay vượt phải thì trong trường hợp này mình cũng không chắc, nhưng nếu CSGT thấy thì họ sẽ thích vụ này.
An toàn hay không thì các bác xem kỹ thì biết, với tốc độ như thế mà xử lý chậm thì tong thẳng vào các xe máy đang đi, nếu cúp đầu nhanh thì đụng phải xe mình đang đi thẳng. Tất cả những điều đó chỉ là để vượt hơn 1 thân xe rồi ... đợi đèn.
 
  • Like
Reactions: hungpda
Hạng C
1/3/07
742
8.277
93
Nếu may mắn Bác ấy quẹo trái được 1 nhịp đèn còn không phải chờ 2 nhịp. Khúc này đen quẹo trái rất ngắn chưa kể các loại xe chen nhau quẹo nên em chạy thường thì 2 nhịp đen mới quẹo được.
Rất chính xác luôn, ở ngã tư Sư Phạm Kỹ Thuật Thủ Đức này đèn quẹo trái rất ngắn (hình như dưới 20 giây) trong khi đèn chờ thì khá lâu (hơn 2 phút). Chưa kể quẹo trái ở những giây đèn xanh cuối cùng, thì vì ngã tư hơi lớn, sẽ đụng độ luồng xe vuông góc với mình khá nguy hiểm.
 
Hạng D
14/8/11
4.252
92.337
113
Cụ Lexus đúng là lái ẩu không cần thiết thật!! Tuy nhiên, trong trường hợp này, nếu CSGT bắt thì bắt lỗi đi sai làn. Hai làn đường trong cùng bên phải của xa lộ này nhớ ko nhầm thì đều có biển 412 quy định cho xe máy chạy hai làn còn o to chỉ được chạy làn ngoài hank chế 40km/h. Trong trường hợp này Lexus nếu chạy hẳn qua làn trong là lỗi sai làn, còn chạy đè vạch đứt là lỗi vượt phải.
 
Hạng D
5/6/13
1.118
1.199
113
nói chung là thiếu văn hóa giao thông thôi, chứ tình hình e cũng thấy bình thg,, dâu có gì nguy hiểm
 
  • Like
Reactions: thanhcong67
Hạng B2
14/4/15
491
3.012
93
Dự là mới đổ xăng đầy bình, sợ nguy hiểm. Xả bớt tí cho an toàn :D.
 
Hạng D
18/6/13
1.489
1.054
113
Chắc phía sau còn chiếc cont nên chạy lên núp thôi, nhường phần xui cho bác chủ